Chương trình phát thanh ngày 14/06/2014

    - Quảng Cáo -

    Trong chương trình phát thanh ngày 14.06.2014, Kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục : Tin Tức –  Tiếng Nói Đa Nguyên – Đặc Ký Truyền Thanh.

    - Quảng Cáo -

    ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

    1. DINH DANH ĐẢNG

      Con đường xả nghỉa xa vời
      Thế mà đảng vẫn bao đời thuỷ chung
      Đưa dân vào kiếp khốn cùng
      Bốn tên nguỵ tặc Dũng Hùng Trọng Sang
      Xưa kia Hồ bán gian san
      Giờ đây chúng để giàn khoan lộng hành
      Hết rồi trang sử liệt oanh
      Hết rồi nước Việt oai danh hùng hào
      Giặc thù dậy sống ba đào
      Chúng thì bõ mặc đồng bào gian nan
      Non sông giờ đã lụi tàn
      Ngư dân khốn đốn ngút ngàn máu xương
      Kinh tế Tàu chiếm thị trường
      Đảng cộng thì cướp ruộng vường của dân
      Cũng vì bè đảng vô thần
      Cho nên nước Việt điu tàn thê lương
      Ai ơi xin hãy xuống đườg
      Ai ơi xin hãy diệt phường phỉ nô
      Ai ơi quên chử Bác Hồ
      Mới mong dử vẹn cơ đồ nước ta
      Anh em Nam Bắc một nhà
      Chung vai xây dựng Cộng Hoà đệ tam

      GIỌT LỆ BÊN TRỜI TỔ QUỐC

      Nổi niêm nhung nhớ vẫn chưa khuây
      Ba mươi chín năm kiếp lưu đày
      Thời gian thắm thoát quê hương hỡi
      Khắc khoãi đêm trường giữa trời tây

      Khắp cả đất liền đến biển đông
      Quê hương ơi hỡi nát cõi lòng
      Nghe hôn sông núi đang rên rỉ
      Xót thương dân tộc hoạ diệt vong

      Những gói tâm tình kẻ tha hương
      Vẫn mong dân Việt thoát đoạn trường
      Người hỡi đứng lên vì non nước
      Thăng trằm vận nước hãy noi gương

      Anh hùng đâu hỡi hãy ra tay
      Đâu để dân ta nhục thế nầy
      Để lủ phỉ nô luôn lừa bịp
      Ươn hèn vong bản dẹp chúng ngay

    Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

    Please enter your comment!
    Please enter your name here