Bài thơ dự thi số 83 – Tựa: BIỂN GIÓ NAM

- Quảng Cáo -

83 Bài thơ  dự thi số 83 – Tựa: BIỂN GIÓ NAM

Tên tác giả: HOA NGUYÊN

 

BIỂN GIÓ NAM

Gió nam mát rượi giữa ngàn khơi
Sóng va ì oạp chuyện một thời
quặn lòng da diết thương đăm đắm
Hoàng Sa, Trường Sa thuở nằm nôi

- Quảng Cáo -

khát khao cánh én lượn ngang trời
Bọt vờn hoa sóng kết thành đôi
du dương kết tình đời buông nhẹ
Gió êm như bản nhạc không lời

Dấu chân in cát mịn phả trôi
Rặng cây đổ bóng lặng trên đồi
Sóng thời gian rã rời tan tác
Lời xưa gió cuốn tự xa xôi

Cát xưa vẫn ấm nóng hơi người
nhớ xưa cay mắt giọt sầu rơi
Gió nam trỗi khúc đời dào dạt
Người xưa giữ chữ tín với đời

HOA NGUYÊN

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here