Bài thơ dự thi số 127 – Tựa: BIỂN TRONG LÒNG TỔ QUỐC

- Quảng Cáo -

127 Bài thơ dự thi số 127 – Tựa: BIỂN TRONG LÒNG TỔ QUỐC

Tên tác giả: Thành Minh Phan

Biển trong lòng Tổ quốc

Khi biển quê hương chập chờn bóng giặc
Đất nước như con thuyền trước bão tố phong ba
Trăm triệu trái tim
Trăm triệu bàn tay siết chặt
Hoá luỹ thép tường gang gìn giữ sơn hà

Sóng tiếp sóng đưa người đi giữ nước
Sóng nhấn chìm bao tham vọng xâm lăng
Một tấc biển quê hương cũng không thể nào mất được
Mỗi người lính kiên trung là một cọc nhọn Bạch Đằng

- Quảng Cáo -

Máu loang đỏ ngàn năm trận mạc
Bao lớp trai hùng vì nước hy sinh
Bước tiếp bước kề vai Sát Thát
Cờ Tổ quốc tung bay trên nóc hoà bình

Người giữ biển mãi đi về phía biển
Nắng Trường Sa thầm thĩ gọi Hoàng Sa
Gió ơi gió xua mây chàm xâm lấn
Để sáng trong một dải sơn hà

Thuyền đến đảo mang tình quê lên đảo
Cha gửi cho con nhiệt huyết Tiên Rồng
Dù mộ sóng chẳng bao giờ áo não
Bất khuất quật cường dòng giống Lạc Long

Người giữ đảo đã hoá thân thành đảo
Siết chặt tay che chắn Gạc Ma
Cờ Tổ quốc vẫn bay trên vòng tròn máu
Bất tử mãi các anh ơi vì nước vì nhà

Sóng sẽ dập vùi đoàn quân cướp nước
Sóng chắn che bờ cõi ba miền
Sóng tiếp sóng hùng anh bất khuất
Độc lập vẹn toàn Tổ quốc thiêng liêng

Thành Minh Phan

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here