Bài thơ dự thi số 122 – Tựa: GẠC MA

- Quảng Cáo -

122 Bài thơ dự thi số 122 – Tựa: GẠC MA

Tên tác giả: Trương Đình Phượng

GẠC MA

Họ ngã xuống
Máu hòa tan vào nước biển Đông
Thành những viên ngọc
Được tạo thành từ nỗi căm  hờn.
Ngàn năm
Mãi còn đó nỗi đau
Mất đảo.

- Quảng Cáo -

Những tiếng thét gào
Dội vào muôn triệu tâm hồn
Nhắc mãi mối thù
“Yêu ma đổi lốt láng giềng”.

Gạc Ma
Tháng ba mùa xuân phủ đầy sắc mây u uẩn
Gạc Ma tháng ba
Nỗi buồn nhuộm mờ hồn đá
Biển cuộn trào từng đợt sóng đau thương.
Gạc Ma
Một phần trái tim tổ quốc đứt lìa
Gạc Ma
Bài trường hận ca
Muôn đời…

Trương Đình Phượng

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here