Bài thơ dự thi số 125 – Tựa: MỘ GIÓ TRÊN ĐẢO LÝ SƠN

- Quảng Cáo -

125 Bài thơ dự thi số 125 – Tựa: MỘ GIÓ TRÊN ĐẢO LÝ SƠN

Tên tác giả: Thành Minh Phan

 

Mộ gió trên đảo Lý Sơn

“Hoàng Sa trời biển mênh mông
Người đi thì có mà không thấy về
Hoàng Sa mây nước bốn bề
Tháng hai khao lề thế lính Hoàng Sa “
                                         Ca dao

- Quảng Cáo -

Vẫn gào thét từ ngày xa xứ
Muôn dặm ruổi rong ngọn sóng không nhà
Sóng đã viết vạn nghìn trang chiến sử
Xoài Mút Rạch Gầm Hoàng Sa Trường Sa

Đêm canh đảo nhìn sao khuya lấp lánh
Tiếng tiền nhân lời gió vu hồi
Xương cốt hòa tan vào biển lạnh
Anh linh hiện về
Mộ gió toát mồ hôi

Bao oan hồn còn trên sóng chơi vơi
Lính lề thế vẫn chưa ra tới đảo
Thuyền mỏng mảnh làm sao xuyên giông bão
Ôm đảo vào lòng
Tay gió run run

Ngày nắng khát khô mơ dưa An Tiêm
Đêm lạnh co ro thèm cay tép tỏi
Lý Sơn ơi mãi hoài chờ đợi
Chinh chiến nguy nàn se thắt vọng phu

Mộ gió bao đời vẫn nghiêm cẩn thâm u
Chạm vào cát như chạm vào anh linh Tổ quốc
Chạm vào cát như chạm vào xương cốt
Hoàng Sa núm ruột chưa liền

Ở nơi này ngọn gió cũng linh thiêng
Mỗi mộ gió
Một tượng đài quyết tử
Thành Minh Phan

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here