Bài thơ dự thi số 1- Tựa: 43 NĂM CÂM NÍN

- Quảng Cáo -

1 Bài thơ dự thi số 1 – Tựa: 43 Năm Câm Nín

Tên tác giả: Sacodon

43 năm câm nín

Sáng ba đình, sao ngập mùi dối trá
Không nửa từ, dám nhớ đến biển xa…
Ôi báo ơi, sao đê hèn đến vậy?
Chẳng một từ dám nhắc tới Hoàng Sa.

- Quảng Cáo -

Lịch sử đấy! nó hiên ngang lẫm liệt
Nó hiển nhiên, mà lừng lẫy vô cùng
Hỡi những kẻ, tự cho mình vĩnh cửu
Liệu dối rồi, có dối mãi nổi không?

Anh nằm xuống, đâu phải vì chức lợi
Anh nằm xuống, đâu nghĩ đến vọng danh
Anh nằm xuống, bởi vì trái tim anh
Chỉ một đường, chảy sâu vào đất mẹ.

Hỡi những người, vô ơn mà ích kỷ
Không hiểu nổi, Tổ Quốc nghĩa là gì
Hãy mở ra…mở ra từ điển ấy
Xem Tổ Quốc? Đồng nghĩa chế độ không?

Đất nước mình! Buồn lắm phải không em?
Cái loại cẩu! Nghìn năm nơi phương bắc
Nó dã tâm, cấu cào từng tấc đất
Liệu nó tha, cho những kẻ nhu hèn?

Rồi mai này, lớp người ấy đi xa
Để quê hương, mãi chìm trong muội đỏ
Liệu cháu con, còn hiên ngang đứng đó?
Còn oai hùng, trước lưỡi súng cẩu trung?

Sacodon
19.1.2017

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. Thưa quý anh chị,
    tôi không thấy bài thơ số năm. Vì thiếu hay vì đánh số lộn chăng?
    Xin cảm ơn!
    tdtv

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here