Bài thơ dự thi số 2 – Tựa: TIẾNG CƯỜI XUÂN

TIẾNG CƯỜI XUÂN - Tuý Tâm

- Quảng Cáo -

2

Bài thơ dự thi số 2 – Tựa: TIẾNG CƯỜI XUÂN

Tên tác giả: Túy Tâm

TIẾNG CƯỜI XUÂN

- Quảng Cáo -

Bạn  ra hải đảo, ta  biên giới
Mười mấy năm trời vắng bặt tin
Đơn vị cũ càng xa vời vợi
Đồng đội  xưa mong vẫn  đủ còn..
Biên giới ta về im tiếng súng
Dấu vết xâm lăng  chẳng thể mờ
Ngàn năm ý chí .. nào nao núng
Địa đầu Tổ quốc vẫn trơ gan.
Biên giới mùa này mưa rét ngập
Ngày đêm bếp lửa rực buôn làng
Cây lá gió xô run cầm cập
Nằm  giữa mây dày, trăng cóng cong.
Đêm canh gác chốt  trông vời biển
Biết bạn ta đang thức dưới trời
Bóng giặc lần quầng sau gợn sóng
Ngàn đời quê biển đã yên đâu?
Nóng ruột, cháy lòng trông tin  bạn
Đời lính, nào ai đoán dữ lành
Ai biết trước vô tình bom đạn
Mất còn, may rủi dễ mong manh
Ta về nghỉ phép sau tàn Tết
Nhà mẹ trống huơ tiếng nói cười
Trời Xuân vàng nắng sao hồn rét
Có phải ta  đang thiếu vắng người.
Cứ tưởng bạn  xưa biền biệt tích
Lù lù đột ngột đến như ma
Ba lô thấm biển  mùi mặn chát
Tiếng cười khét lẹt nắng Trường Sa..

Túy Tâm
Tây  nguyên,20/1/2017

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here