Chương trình phát thanh ngày 21/10/2014

    - Quảng Cáo -

    Trong chương trình phát thanh ngày 21/10/2014, kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục : Tin Tức – Tiếng Nói Đa Nguyên – Một Vòng Châu Á.

    - Quảng Cáo -

    2 CÁC GÓP Ý

    1. Bưng bít thông tin là thủ đoạn của tập đoàn truyền thông csvn, hom rồi có một em gái học lớp 5 khi đi học phải chui vào tùi ni lông đê qua suối không may em bị nước cuốn chết, và một người dân bị chết trong đồn CA thế mà không thấy báo đài nào loang tin trên.

      TRƯỜNG HẬN CA!

      Em ngồi suy nghỉ tủi phận đời
      Thân tàn ma dại lệ sầu vơi
      Lê lếch từng giờ qua hè phố
      Lòng nghe quặn thắt giửa dòng đời
      Bụi đường phủ kín đời non trẻ
      Ai xót thương giùm phận cúc côi
      Bươi từng bọc rát tìm sự sống
      Thiên đường xả nghỉa của quê tôi.

      Trót bốn mươi năm khóc non sông
      Đứng nhìn đám trẻ mắt đoanh tròng
      Đến trường hì hụt băng qua suối
      Em phải chui vào túi ni lông
      Dân giàu nước mạnh là như thế
      Cây cầu qua suối bắt chẳng xong
      Lòng dân phẫn nộ nào dám nói
      Nói thì lập tức bị cùm gông.

      Trót bốn nươi năm mấy bẽ bàng
      Tự Do, Công Lý rộng thênh thang
      Hòn ngọc Viễn Đông danh bất tận
      Lóc nhóc cu ly bọn Đại Hàn
      Bây giờ dân Việt làm nô dịch
      Môi giới gạt lường hận vươn mang
      Quốc nhục ngàn đời cô gái Viêt
      Ngàn đô rao bán ở xứ Hàn.

      Nhìn về quê mẹ khóc Ải Quan
      Bản Giốc bên kia lệ tuông tràn
      Biên thuỳ thác đổ triền miên hận
      Cao Nguyền bùn đỏ thấu tâm can
      Hoàng Trưởng hải đảo chưa vơi lệ
      Hận quân bán nươc lũ sói lang
      Ba Đình mấy khứa âu khá giỏi
      Giỏi là bán tước với mua quan.

      Quê hương giải phóng lâu rồi nhỉ
      Lựu đạn khói cay vẫn liên hoàn
      Ngăn chặn biểu tình người yêu nước
      Cùng doàn khiếu kiện, muốn kêu oan
      Nghe đâu có người vừa mới chết
      Treo cổ trong đồn bọn công an
      Còn đảng còn mình phương châm ấy
      Cho nên bón chúng quá hung tàn.

      Quê hương ẩn hiện sau làn khói
      Mịt mù non nước cảnh tan thương
      Trót bốn nươi năm sầu vong quốc
      Tri kỷ là ai đê tỏ tường
      Ước gì ngày xưa thời binh lửa
      Phát đạn xuyên tim giửa xa trường
      Thi nay thân xác đâu vàn vỏ
      Âu Bắc lạc loài khóc quê hương.

    2. Tôi vào Chương trình phát thanh ngày không nghe được làm sao để nghe được chương trình chân thành cảm ơn

    Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

    Please enter your comment!
    Please enter your name here