Cho ăn cho uống làm chi?

- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

Cũng năm này: Tết Mậu Thân 1968.

Tại Sài Gòn, binh sĩ VNCH bắt được tù binh VC thì cho ăn, cho uống, sợ họ đói, họ khát.

Tại Huế, lính VC và bọn nằm vùng tàn sát hơn 6000 thường dân vô tội, cả người già và trẻ con; người thì bị bắn, người thì bị đập đầu, có người bị chôn sống luôn. 50 năm sau VC vẫn còn say máu, tổ chức ăn mừng ngày tàn sát, chôn sống dân lành vô tội đó một cách thật … quành tráng. Và còn xua “trí thức ưng khuyển” ra lăng mạ thân nhân của nạn nhân và đồng bào miền Nam là “nuôi dưỡng hận thù”, vì không chịu tha thứ cho bọn đập đầu chôn sống thân nhân mình.

- Quảng Cáo -

Các anh lính VNCH cho tù binh VC trên chiến trường ăn bánh, uống nước làm chi, để bây giờ con cháu chúng gọi các anh là “bọn ba que”, là “lũ đu càng”, đòi thấy đâu thì giết đó?

Cận cảnh bắt sống Việt Cộng tại Sài Gòn ( 1968 )

Cận cảnh bắt sống Việt Cộng tại Sài Gòn ( 1968 )-Tony-

Posted by Đô Thành Sài Gòn on Friday, March 31, 2017

- Quảng Cáo -

6 CÁC GÓP Ý

  1. Nguoi Vietnam cong hoa thi thich chia xe, nhuong nhin, nhan hau doi voi dong bao ruot thit….. Con nguoi Cong san thi chi thich cuop doat, luong gat ,dung moi thu doan de gianh phan phan hon

  2. Hỏi 1 câu thoi ko hỏi nữa,vậy nhà máy ae đang o CO T khung nào nó vô chiếm nhà dưới hết giá đỉnh vợ rừng o ae phải làm sao ae đúng nên vạch là tìm xau,cho máy ae lên làm chu tích nước,ae làm nơi ko,giá đỉnh nhỏ ae chưa ló xong nữa kia

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here