Cái hèn hạ, gian ác của “Trí Thức Cục Phân”

Nguyễn Công Khế
- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

Một bạn chụp lại rồi gởi cho tôi bài viết của Nguyễn Công Khế lên tiếng về bức thư “ngàn lần xin lỗi” của Hoàng Phủ Ngọc Tường.


Đọc xong, tôi… càng thấy suy nghĩ từ trước giờ của mình càng… đúng:

Con rắn màu càng rực rỡ thì càng độc.
Con người khi trở thành hèn hạ, gian ác thì càng trí thức càng hèn hạ, gian ác một cách thật… “sâu sắc, tinh vi”!

- Quảng Cáo -

Vì vậy, VC ăn thịt xong không vất xương mà để dành để nuôi “trí thức”!

- Quảng Cáo -

15 CÁC GÓP Ý

  1. Nguỹn Công Khế đừng lên mặt dạy đời. Hắn nên khuyên đảng của hắn hãy “bỏ lại sau lưng những nghi kỵ của cuộc chiến” trước đi đã. Hàng năm cứ đến tết, đảng của hắn lại xới vết thương lên bằng cách ăn mừng chiến thắng là gì.

  2. Sắp chết mà còn chống chày cãi cối thanh minh thanh nga gì ở đây không ăn năn sám hối thì những oan hồn cố đô HUẾ 1968 sẽ không bao giờ tha thứ cho đâu hoang phủ ngọc tường à.

  3. Trí thức là người biết nhiều hiểu rộng hơn người, biết trước cái thiên hạ biết, thấy trước cái thiên hạ thấy. Chứ loại như thằng Khế, thằng Nuôi già hơn như bọn thằng Mẫm, thằng Đằng, thằng Xuân, thằng Tường lũ nó ngu hơn bò, tư cách nó chưa đáng năm xu, mà gọi bọn nó là trí thức là xúc phạm con người.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here