Bài thơ dự thi số 111 – Tựa: KHÚC CA TỔ QUỐC

- Quảng Cáo -

111 Bài thơ dự thi số 111 – Tựa: KHÚC CA TỔ QUỐC

Tên tác giả: Trương Đình Phượng

 

KHÚC CA TỔ QUỐC

1.
Anh hải quân ơi
Anh có nghe chăng những nhịp tim đất liền đồng vọng
Chín mươi triệu tâm hồn luôn hướng về biển cả
Mong chờ một ngày bình minh rạng ngời trên mắt đảo quê hương.
Đất nước mình bốn ngàn năm
Đêm trường nằm nôi nghe mẹ hát
“đục trong kiếp vạc thân cò”
Từ bùn lầy những cánh tay vùng lên giật tan xiềng xích
Những bàn chân xạm  nắng dày sương đạp lên đầu quân thù
Hát vang khúc quân hành “quyết giữ từng tấc đất cha ông”.
Tổ Quốc mình một ngàn năm máu hòa nước Sông Hồng
Cành cây ngọn cỏ cũng thấm nỗi oán hờn lũ giặc cuồng ngông
Bè lũ Phương Bắc muốn đồng hóa non sông Việt Nam
Chúng ta càng giữ vững linh hồn xứ sở
Những cây tre hiền hòa trở thành những ngọn chông nhọn hoắt
Xuyên thủng trái tim loài quỷ dữ bạo tàn
Mãi còn kia hàng cọc gỗ trên dòng Bạch Đằng huyền thoại
Minh chứng cho trang sử oai hùng
Mãi còn kia lời thề Sát Thát
Như tiếng sấm vọng mãi muôn đời
Lấy máu thù tô lại sắc quê hương.

- Quảng Cáo -

2.
Em nhỏ ơi
Ngày mai em lớn lên
Hãy tiếp bước “ nguyện hy sinh vì hòa bình dân tộc”
Đừng để trên những bờ môi dòng giống Tiên Rồng
Ngậm ngùi bài ca “vong quốc”.
Hãy ghi khắc vào tâm khảm
Mười sáu chữ vàng nhơ bẩn
Của bè lũ láng giềng bành trướng gian tham
Em có nghe chăng
Sóng Trường Sa gọi Hoàng Sa da diết
Như tiếng ông cha tự thuở dựng cơ đồ
Mỗi ngày trôi qua đảo đang chảy máu
Còn đâu những ban mai đoàn thuyền ngư dân trở về trong tiếng hát
Cá đầy khoang
Giờ đây
Mỗi chuyến ra khơi
Cái chết lại lởn vởn trên đầu những kiếp cần lao
Hải phận của chúng ta
Thành bãi chiến trường giật giành sự sống
Hãy học đi em
Thấm nhuần từng trang hùng sử
Và nhớ câu “Nam Quốc Sơn Hà”
Những tấm gương ngàn xưa như ngọn đuốc soi đường
Ải Chi Lăng còn tanh nồng máu giặc
Gò Đống Đa mãi chất ngất xương thù
Rồi một ngày không xa
Những cánh hải âu lại dịu dàng giang cánh
Báo tin chiến thắng
Và trên những bờ môi người con nước Việt
Hào hùng khúc ca “ Biển xanh sông gấm
Nối liền một vòng tử sinh”.

Trương Đình Phượng

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here