Bài thơ dự thi số 67 – Tựa: GIẶC BẮC COI CHỪNG

- Quảng Cáo -

67 Bài thơ dự thi số 67 – Tựa: GIẶC BẮC COI CHỪNG

Tên tác giả: Hồng Thuỷ

 

GIẶC BẮC COI CHỪNG

Rợ Hán hung càn dám thế a
Biển Đông là của Nước Nam ta.
Giàn khoan ngang ngược lòi đuôi cướp
Hải giám ngông cuồng lộ mặt ma.
Cọc gỗ Bạch Đằng còn để dấu
Ống đồng Xứ Lạng có đâu xa.
Đất thiêng mấy thủa vùi thây giặc
Bành trướng tiêu đời chẳng kịp la.

- Quảng Cáo -

Hồng Thuỷ – Việt Nam
21/05/2014

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here