Bài thơ dự thi số 66 – Tựa: ĐẢO LÀ NHÀ, BIỂN LÀ QUÊ HƯƠNG

- Quảng Cáo -

66 Bài thơ dự thi số 66 – Tựa: ĐẢO LÀ NHÀ, BIỂN LÀ QUÊ HƯƠNG

Tên tác giả: Nguyễn Huy Nam

ĐẢO LÀ NHÀ, BIỂN LÀ QUÊ HƯƠNG

Đảo ta yêu,biển ta yêu
Trong từng tiếng sóng ngày chiều dịu êm
Tình ta tình biển ngày đêm
Nơi anh đứng sóng,bên thềm biển xanh

Nhịp sóng bước,bước quân hành
Nơi anh đứng đó,trời xanh hòa bình
Trường sa nhịp bước bình minh
Ngư dân đánh bắt biển mình mãi yêu

- Quảng Cáo -

Chiều chiều chắc súng con yêu
Bám biển giữ đảo,đêm chiều sáng trưa
Hoàng sa tiếng gọi người xưa
Trường sa tiếng gọi nữa là ta yêu

Trái tim thổn thức yêu kiều
Việt nam hai tiếng nhớ nhiều trong tim
Tình nơi đất mẹ nhớ in
Nhớ con bám đảo,tin yêu nhớ về

Trường sa nhịp sóng tràn trề
Anh người lính đảo,xin thề khắc ghi
Tình ta tình gửi tình đi
Hoàng sa nhịp đập,nhớ ghi chủ quyền

Đảo xa mang gửi đất liền
Lá thư gửi biển nhớ miền bắc nam
Dải S dòng máu nước Nam
Xin ghi khắc nhớ,Việt Nam hùng cường
Đảo ta đảo nhớ biên cương
Cùng chung nhịp đập,phất dương sao vàng.

Ngày 7 – 2 – 2017
Nguyễn Huy Nam

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here