Bài thơ dự thi số 53 – Tựa: HOÀNG SA – TRƯỜNG SA

- Quảng Cáo -

53 Bài thơ dự thi số 53 – Tựa: HOÀNG SA – TRƯỜNG SA

Tên tác giả: HOA NGUYÊN

 

HOÀNG SA – TRƯỜNG SA

Biển Đông mát trong
dập dềnh sóng vươn tay chèo vạm vỡ
gom hoang hoải nắng về cho nồng mặn câu thơ
Trùng khơi buồm căng gió lộng
Đảo xa cồn cào nỗi nhớ
Ngàn đóa san hô bung xòe sắc đỏ
Cát vẫn trắng
Biển nước Nam vẫn xanh muôn thuở…
Sóng cuộn lòng người xáo trộn trở xoay!

- Quảng Cáo -

Đàn hải âu nghiêng soãi cánh nâu dài
hồ hởi chiều về âm vang sóng hát
gói trọn tình yêu bờ bến, đất liền đắp bồi biển đảo
Ký ức Hoàng Sa, Trường Sa
vững chãi biên cương chí khí ngút trời
Sau những chuyến đi dài tất tả
Khoang thuyền đầy ắp bao la

Câu hò vắt mồ hôi ròng rã
ì oạp thương bãi cháy lưng cồn
giấu dữ dội dưới vùng cát bỏng
rạo rực nắng vàng ôm biển đảo quê hương
mới thấy đời nhẹ tênh như lướt
Ngọn sóng êm đềm vuốt ve say khướt
Nắng trên đảo Việt giã giòn
Cụm hoa biển nước Nam xanh trong

HOA NGUYÊN

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here