Bài thơ dự thi số 54 – Tựa: BÀI CA BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG

- Quảng Cáo -

54 Bài thơ dự thi số 54 – Tựa: BÀI CA BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG

Tên tác giả: Trương Đình Phượng

BÀI CA BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG

Biển đảo quê hương
Ngày đêm âm thầm rỉ máu
Bốn ngàn năm
Như thịt như xương
Bốn ngàn năm canh giấc ngủ đất liền
Giờ còn đâu
Bóng hải âu bình yên dang cánh
Từng cuộn sóng
Như ngàn tiếng thét căm hờn
Những tia nắng ban mai
Như triệu đôi mắt
Trừng trừng nhìn về phía kẻ thù
Chờ một ngày cuồng nộ bão giông
Nhấn chìm quân ăn cướp hung tàn.
***
74  tấm gương hùng anh đã ngã xuống
1974 vĩnh viễn đi vào lịch sử non sông
Như một trang đấu tranh oanh liệt
Các anh vẫn còn đây
Trong trái tim những người con đất Việt
Dòng máu các anh vẫn chảy
Trong trí nhớ
Cháu con muôn đời.

***
Ôi những người ngư dân
Một sương hai nắng
Muối sờn vai áo
Sóng bạc mái đầu
Họ đã bị rượt đuổi
Trên chính hải phận quê hương mình
Nỗi oán giận như ngàn vết dao
In hằn
Lũ ác ma phương bắc
Lăm le như bầy thú dại
Nhe nanh chực chờ…

- Quảng Cáo -

***
Có những lần
tôi ra biển
lắng lòng nghe sóng vỗ
bặt tăm tiếng cá quẫy mình
bà mẹ già
nua
chân trần
nón rách
bàn tay
gầy
mòn mỏi
vuốt mảnh thuyền đói nước

đôi mắt buồn
như mảng mây cuối
chân trời/hấp hối !!!
*
Mẹ ơi
Đừng khóc nữa
Rồi một ngày

Từ những đắng cay
Sẽ mọc lên mầm xanh chiến thắng
Những người con của mẹ
Sẽ hiên ngang đạp lên đầu lũ giặc ngoại bang
Hoàng sa Trường Sa sẽ trở thành mồ chôn bầy hán tặc
Mùa xuân sẽ lại rạng ngời
Trên má trẻ thơ
Và nước mắt mẹ
Chẳng còn rơi trong đêm trường tăm tối
Những người chết oan
Sẽ thành những loài hoa bất tử
Từng nhịp sóng như bài ca
Dịu dàng mơn ru triệu trái tim hiền.

Trương Đình Phượng

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here