Bài thơ dự thi số 52 – Tựa: NƯỚC MẤT RỒI SAO?

- Quảng Cáo -

52 Bài thơ dự thi số 52 – Tựa: NƯỚC MẤT RỒI SAO?

Tên tác giả: Đỗ Cao Cường

NƯỚC MẤT RỒI SAO?

“Chào Việt Nam, tạm biệt anh bé nhỏ
Duyên hết rồi, chúng mình phải lìa xa”
“Anh buồn lắm, nhưng làm sao giữ nổi
Nước mất rồi mà có giữ được đâu.”

Ải Nam Quan bạt ngàn đâu còn nữa
Hoàng, Trường Sa ai oán gọi nhau về
Tổ quốc mình như cánh bèo vô định
Người Việt mình buồn quá phải không em?

- Quảng Cáo -

Ôi những cánh buồm cuộn sóng ngoài đại dương
Ôi những con tàu ra khơi không bao giờ trở lại
Sóng cuốn trôi người ngư dân bé nhỏ
Sóng cuốn cùng ước vọng đảo Gạc Ma

Người mẹ già tóc bạc bơ phơ vẫn chờ con đi biển
Ngồi im lặng, mắt buồn, xa xăm quá
Sóng vẫn hát cho chiều nay lặng gió
Hoàng hôn đã buông xuống tự bao giờ?

Đỗ Cao Cường
4/2/2017

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here