Bài thơ dự thi số 18 – Tựa: MONG CÁC ANH VỀ

- Quảng Cáo -
18 Bài thơ dự thi số 18 – Tựa: MONG CÁC ANH VỀ
Tên Tác giả: BienXanh Nguyễn

MONG CÁC ANH VỀ

(Tưởng nhớ các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến chống Trung quốc xâm lược( từ 2/1979-1984) hiện còn nằm lại tại các tỉnh biên giới phía Bắc mà hài cốt chưa được qui tập về với quê hương.

Mẹ mỏi mòn chờ anh trở về
Gần bốn chục năm rồi vắng bóng
Vịn cửa,lưng còng ngày đêm trông ngóng
Con ở đâu giữa rừng thẳm xa xôi ?

Hai mươi năm làm một kiếp người
Bất tận tự hào-vinh quang mãi mãi !
Cả xóm làng mong ngày anh trở lại
Trong lá quốc kì…hàng dọc,hàng ngang

Giữa khe sâu thác đổ đại ngàn
Anh nằm nơi nào biên cương phía bắc ?
Trà lĩnh,.Quảng uyên,Mường Khương,Bát xát ?
Báo mộng đi anh…đồng đội đón anh về

- Quảng Cáo -

Để mẹ già khỏi chìm lặng cơn mê
Gọi tên anh giữa bốn bề trống vắng
Tỉnh giấc dậy…thắp nén hương đứng lặng
Ngắm ảnh con mà nước mắt rưng rưng…

Hai tay gầy nhẹ vuốt run run…
“Bằng Tổ quốc ghi công”…ngỡ con mình trước mặt!
Da nhăn nheo hằn sâu vết cắt
Con ở nơi nào ?về với mẹ đi con !

Cô gái năm nào chờ đợi mỏi mòn
Mẹ định cưới cho anh trước ngày ra trận
Nay quá năm mươi…lỡ thì,nhỡ vận
Vẫn thắp hương anh,bên mẹ quây quần

Vậy mà nay lắm kẻ vong ân !
Cuộc chiến chống Tầu…
…chỉ còn chục dòng trong sách giáo khoa lịch sử !
Kể cả nghìn trang vẫn còn chưa đủ !
Khúc tráng ca bi hùng…lộng bóng các anh !

Các anh ra đi mãi mãi tuổi xanh
Cho đất nước ngàn năm bất diệt
Xin khắc tên anh trong đường gân mạch huyết
Các anh ơi !…mong đón các anh về…

Bien xanh Nguyễn

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here