Bài thơ dự thi số 4 – Tựa: ĐẤT MẸ HÙNG ANH

- Quảng Cáo -

4Bài thơ dự thi số 4 – Tựa: ĐẤT MẸ HÙNG ANH

Tên tác giả: Thanh Tuyền

Xin thắp nén tâm hương tưởng nhớ tới anh linh các vị anh hùng tử sĩ quật cường yêu nước!

Đất Mẹ Hùng Anh

 

- Quảng Cáo -

Có một nơi góp hình Tổ Quốc
Vùng biển trời tên: Hoàng Trường Sa
Ở đó có căn cứ Gạc Ma
Có người con Trung Dũng xa nhà
NGUỴ VĂN THÀ: Là tên anh đó!

Ngày hôm nay Quê hương thấu tỏ
Bao lớp người ngưỡng vọng các anh
Hồn thiêng hỡi: Sông núi liệt oanh!!!
Đời binh sĩ hùng anh dẫu mất..
Ly rượu mừng: Tổ Quốc Ghi Ơn!

Nhưng lạ rằng có lũ giả nhơn!
Bọn mất dạy vô ơn vô cảm!
Chúng khôi hài đủ tai đủ mắt?
Nào mồm miệng vẫn đủ chân tay?
Chúng xấu xa xúc phạm người ngay!

Chúng hành sử như loài cầm thú?
Quên mất rằng: Đất nước ở đâu?
Quên dân tộc nào sinh ra chúng?
Chúng ngăn trở nỗi niềm trân trọng..
Của bao người ngưỡng vọng các anh!

Chúng đâu phải là bậc hùng anh!
Chỉ cắc ké bạo quyền ngang ngược..
Đang cố ngăn tinh thần yêu nước!
Quyền tự cường, vọng trọng cha ông!

Chúng chính là lũ giặc nội sâm!
Chúng bán cả tinh thần dân tộc..
Chúng bán đứng linh hồn đã khuất..
Của bao người chết vị quê hương!

Người dân Việt khí thế quật cường!!!
Sông núi gọi, cha ông thúc giục
Bạn nhỏ bé dẫu như củi mục..
Không kiên cường đón nắng chịu sương!
Chẳng dẻo dai như thể tre luồng!
Nhưng bạn sẽ hoá thân về đất…
Tặng lại đời: Lẽ Sống Quang Vinh!!!

Hà Nội
20/01/2017
Thanh Tuyền

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here