Dân Hong Kong tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn

Đêm thắp nến tưởng niệm thảm sát Thiên An Môn tại Hong Kong hôm 4-6( hình ANTHONY WALLACE/AFP/Getty Images)
- Quảng Cáo -

HONG KONG (CTM Media)- Trên 120.000 người dân Hong Kong đã đổ ra đường để tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn vào ngày 6-4 vừa qua.  Những người tưởng niệm đã thắp trên tay ngọn nến và tràn ngập cả 6 vận động trường tại Victoria Park, Hong Kong, bao quanh tượng Nữ Thần Tự Do, cạnh đó là một tấm bia khắc chữ : Tinh thần những người hy sinh cho Dân Chủ sẽ sống muôn đời.

25 năm trước đây vào ngày này năm 1989, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã cho quân đội và xe tăng đàn áp thẳng tay những người dân Trung Quốc đã xuống đường biểu tình cả tháng trời tại quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh để đòi dân chủ hoá đất nước.  Người ta ước chừng có trên 2 ngàn người đã bị sát hại, và thế giới đã lên án vụ thảm sát này coi đó là một vết nhơ lịch sử của Trung Quốc.

Hong Kong trước đây là nhượng địa của nước Anh.  Năm 1997 nước này đã trả Hong Kong lại cho Trung Quốc với lời hứa của Bắc Kinh sẽ duy trì chính sách “Một đất nước, hai chế độ” tôn trọng phần nào chế độ dân chủ tự trị tại Hong Kong. Nhưng từ đó Bắc Kinh tìm cách gia tăng kiểm soát và đổ dân lục địa tràn qua, khiến giá nhà cửa và sinh hoạt trở nên đắt đỏ và dân Hong Kong cảm thấy càng ngày càng bị ngột ngạt mất tự do, đưa đến một phong trào tranh đấu cho dân chủ và tự trị đang tiếp diễn tại Hong Kong.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here