Chùa Liên Trì bị đe dọa giải tỏa

- Quảng Cáo -

Hôm 18.8.2014, nhà cầm quyền phường An Khánh, quận 2, thành phố Sài Gòn đã gởi một văn bản tới Hòa thượng Thích Không Tánh, Trụ trì chùa Liên Trì cho biết là chùa Liên Trì sẽ bị giải tỏa. Lệnh cưỡng chế giải tỏa sẽ bắt đầu từ ngày 8.9 và kéo dài đến hết ngày 30.9.2014.

Ngoài chùa Liên Trì còn nhiều cơ sở tôn giáo khác cũng đang bị đe dọa giải tỏa như giáo xứ Công giáo Thủ Thiêm và tu viện Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, hay các cơ sở đã bị giải tỏa trước đây như Nhà nguyện của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam và Vườn Cầu Nguyện của Hội Thán Tin Lành Mennonite…

Hội Đồng Liên Tôn VN đã lên tiếng tranh đấu, không để cho nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn cướp đi các cơ sở tôn giáo đã hiện diện lâu đời tại Thủ Thiêm vì lợi ích cho xã hội, con người.

PV Nguyễn Vũ đã liên lạc với Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng và cụ Lê Quang Liêm, Hội trưởng Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy để tìm hiểu vấn đề. Mời quý vị theo dõi sau đây:

- Quảng Cáo -

chualientri

nha tho thu thiem

tuvienmenthanhgiathuthiem
Tu viện Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm
- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. Bài thơ dưới đây xin kính tặng HĐLT và phật tử của chìa Liên Trì

    NỖI NIỀM DÂN TỘC
    Ngót trăm năm Việt Nam còn đau khổ
    Dân yếu hèn bởi óc bị cùng gông
    Bị Phỉnh lừa, hai giai cấp công nông
    Dân thái hoá bởi vô thần Quốc giáo
    Trường lưu manh chúng mở ra đào tạo
    Nên luân thường đạo lý bị vứt đi
    Đảng cử dân bầu lảnh đạo ngu si
    Tiêm nhiểm độc mấy đời dân ngủ kĩ
    Sống, mắt mù, tai điếc, miện bị câm
    Bọn côn đồ thái thú lắm dã tâm
    Quyết ngu dân cho ngoại bang thống trị
    Biến chùa chiền trở thành nơi động đĩ
    Cướp thánh đường để buốn bán mại dâm
    Khắp xã thôn, thành thị rặt quan tham
    Chúng đầu độc trẻ thơ thành du đảng
    Rồi âm thầm chúng đầu độc xì ke
    Quốc hồn Quốc tuý chao ôi quá rẻ
    Mác, Mao, Hồ mới bất diệt siêu phàm
    Đời hành khất tràn ngập khắp Bắc Nam
    Trên bãi rác trẻ thơ thân nhầy nhụa
    Dân tôi đấy bảy nươi năm đau khổ
    Bởi gọng kềm của bè lủ công an
    Và mật thám bọn ngoại bang vây hãm
    Người tỉnh thức phải sống đời thê thảm
    Chịu nhục hình thảm khốc phải thát oan
    Chúng kiêu căng, chúng hóng hách ngang tàng
    Được đào tạo bởi tan vô, học thiết
    Việt Năm ơi xin vẫy tay chào biệt
    Cống dâng rồi trong hôi nghị Thành Đô
    Hai ngàn sáu nươi sẽ bị xoá bảng đồ
    Và Nước Việt là Giao Châu tự trị
    Ta đón mò hay có đúng như ri
    Quân đôi ơi hãy giác ngộ mau đi
    Đạn lên nồng nhắm kẻ thù xong tới
    Hãy quay về với Lạc Việt Au Cơ
    Tiéng gọi non song thúc dục từng giờ
    Từ bỏ đảng dân mong chờ các bạn
    Tiền thuế của dân, anh mua súng đạn
    Nờ lòng nào bạn đàn áp đan ta
    Đồng đội anh tử trận ở Gạt Ma
    Vả gảy tỉnh nơi địa đầu biên giới
    Vì đồng đôi vì nhân dân quật khởi
    Hiếu với dân anh phải biết vì dân
    Anh em ơi làm trang sử sáng vô ngần

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here