Bài thơ dự thi số 92 – Tựa: TỔ QUỐC TÔI…

- Quảng Cáo -

92 Bài thơ dự thi số 92 – Tựa: TỔ QUỐC TÔI…

Tên tác giả: Dzạ Trầm Thảo

 

TỔ QUỐC TÔI…

Hơn bốn mươi năm qua rồi
Mà xương máu hòa biển trời chưa phai
Lòng uất nghẹn, hồn đắng cay
Nghe trong huyết quản từng giây căm hờn
Tổ quốc ơi ! Chí quật cường
Giòng giống Hồng lạc – Sử dường còn ghi
Giang sơn này…Lũ cuồng si
Đem dâng, bán hết – Chỉ vì lòng tham
Người dân ngày tháng cơ hàn
Trí cùn, lực cạn …Trăm ngàn nỗi đau!
Hoàng, Trường sa – Đất Việt đâu?
Hán nô chỉ biết cúi đầu dạ, vâng…
Đời cha hèn nhác …mệnh chung
Cháu con trả nợ – Oằn lưng suốt đời !
Bao giờ cờ Việt tung trời
Cùng nhau xây dựng lại thời tự do
Núi – sông – biển – đảo …Chung lo
Con đường dân trí khắc tô điểm dần
Khỏi thẹn thùng với tiền nhân
Anh hùng, hào kiệt… xả thân bao đời!

- Quảng Cáo -

***

* Kỷ niệm ngày thất thủ Hoàng sa vào tay Trung quốc 19-01-1974
Cao nguyên phố, 19-0102015
Dzạ Trầm Thảo

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here