Bài thơ dự thi số 93 – Tựa: BIỂN TRỜI QUÊ

- Quảng Cáo -

93 Bài thơ dự thi số 93 – Tựa: BIỂN TRỜI QUÊ

Tên tác giả: HOA NGUYÊN

 

BIỂN TRỜI QUÊ

Có nơi nào hơn biển trời quê
của Tổ quốc nắng to gió lớn
Đất rộng mở
thiếu mưa thừa nắng
Người mặn mòi
ơn nghĩa nồng say
Biển hiền hòa êm ả
chín tầng mây
Nắng ấm cúng lửa bừng sức trẻ

- Quảng Cáo -

xao xuyến gió phồn vinh
Tình thắm duyên nồng
Quê ấp ủ biển trời khát vọng
Dạ khúc tơ lòng canh dài soi bóng
Sóng bạc đầu rạo rực thủy triều lên
đau đáu lòng nghe vận nước nổi nênh
Đảo Hoàng Sa, Trường Sa lồng lộng

Gió bạt tứ phương
phóng khoáng loang chiều
va đập nhịp đời chẳng mấy lắng yên
Thế hệ cháu con cưỡi cày sóng gió
hùng dũng như cá Kình
sinh sôi mùa trăng tỏ
nâng hồn thiêng sông núi trên vai
Với biển trời đất nước hôm nay
nguyện hiến dâng sức lực máu xương mình

HOA NGUYÊN

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here