Đi được là thành công rồi!

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Một người phải tiểu phẫu hoặc trung phẫu thì… Sau mổ (tiểu phẩu) nghỉ ngơi một vài tiếng là đi bình thường…Sau mổ (trung phẫu) hồi sức một vài ngày là có thể đi…

Riêng người bị đại phẫu… rủi ro đến mức sau mổ “đi được là thành công rồi”, thì bệnh nhân ấy đã bị thương hay bị bệnh quá nặng, phải đại phẫu trong lo lắng, có nguy cơ dẫn đến tàn phế … Chỉ mong “Đi được là thành công rồi”.

Không biết ông TS này có cường điệu sức khỏe nền kinh tế nước nhà năm nay xấu đến mức “như người sau mổ, đi được là thành công rồi”? Hay ông TS đang cảnh báo đúng thực trạng kinh tế nước nhà? Thị trường bất động sản bể bóng, giá cả lao dốc, khách hàng ế ẩm… Ngân hàng rao bán tài sản thế chấp không trôi, đơn đặt hàng của nhiều công ty giảm sút, nhiều doanh nghiệp đóng cửa, thất nghiệp gia tăng… Vừa có tin 1 doanh nghiệp từng làm ăn thịnh đạt với 4 ngàn công nhân, nay không có đơn hàng phải sa thải chỉ còn 37 người…

- Quảng Cáo -

Dù là gì, thì rõ ràng không chỉ kinh tế VN, mà kinh tế thế giới cũng đang sa sút nghiêm trọng vì bị tác động tiêu cực từ đại dịch cúm Tàu và chiến tranh Nga – Ukraina. Giờ đây lại có thêm một cuộc xung đột lớn khác tại Trung Đông giữa Israel và phong trào Hồi giáo quá khích Hamas trong Dải Gaza. Và nếu cuộc chiến này lan qua các nhóm Hồi giáo cực đoan khác như Hezbollah ở Miền Nam Lebanon, dân quân Hồi giáo Shiite Iraq, dân quân Syria và nhóm khủng bố Houthi ở Yemen… Đặc biệt nếu Israel và Iran trực tiếp đánh nhau thì… Nền kinh tế thế giới sẽ lâm cảnh bi đát khôn lường … Qua đó, không ít nền kinh tế sẽ bị liệt giường, còn đi được là còn may mắn!

- Quảng Cáo -