Đường về quê mẹ còn quá xa!

- Quảng Cáo -

Ngô Thanh Tú

Gia đình công nhân trong hình ở Bình Dương, vì không thể trả tiền phòng nên phải gói ghém hành lý ra lề đường ở tạm.

Người chồng cho biết, do con còn nhỏ nên mình anh đi làm, còn vợ anh phải ở nhà chăm con. Từ Tết đến nay chỉ làm được hai tháng, còn lại là thất nghiệp.

Chủ trọ dù thương cũng chẳng thể nào dung dưỡng được lâu, vì tiền điện nước cũng ko thể trả nổi.

- Quảng Cáo -

Người chồng ngồi vò đầu nói gì đó với vợ, đứa bé ngủ ngon trên võng, trong khi con chó mặt buồn hiu.

Cả vợ chồng đều ở Nghệ An mà bây giờ muốn về quê là điều nan giải khi trong túi không còn tiền.

- Quảng Cáo -