Đặng Văn Sinh: “Khúc Biến Tấu Thị Mầu”

nhà văn Đặng Văn Sinh
- Quảng Cáo -

Nghia HP Nguyen 

Khúc biến tấu Thị Mầu” là cái tên dễ gây chột dạ với một nhóm người, nhưng tác phẩm đang được công chúng yêu văn chương tìm đọc. Tác phẩm phê bình văn học của nhà văn Đặng Văn Sinh gồm 36 bài nhận xét về văn chương của 35tác giả, và một bài phản biện các nghiên cứu sai lầm, có tính “nhận vơ” về ông tổ nghề gốm Chu Đậu 500 năm trước. Sách dày 442 trang, NXB Hội nhà văn ấn hành; ra mắt bạn đọc cuối năm 2021.
Nhà thơ Phạm Xuân Trường nhận sách biếu qua bưu điện, nhưng với tôi (Nguyễn Xuân Nghĩa) nhà văn Đặng Văn Sinh e ngại qua bưu điện sẽ thất lạc.

Nguyễn Xuân Nghiã và Đặng Văn Sinh

Nguyễn Xuân Nghiã và Trần Nên
Vậy thì đi. Tại sao không lên tận nơi để nhận, để tỏ lòng kính mến nhà văn, tác giả KHÚC BIẾN TẤU THỊ MẦU. Nghĩ vậy nên ba chúng tôi lên 2 xe gắn máy phóng đi. Quãng đường cả đi và về, (cả đi lạc khi về vì đi đường khác) là 160Km. Nếu không gặp mưa và gió, đối với tôi nhẹ tênh. Đến nơi… Phần này được nhà thơ Phạm Xuân Trường kể lại trong stt bên dưới kèm bài thơ của ông.
Trận trọng cảm ơn nhà văn Đặng Văn Sinh.
Sáng hôm qua 13/1/22 . Ba “ Ngự lâm quân “ gồm tôi ,Trần Nên và nhà văn Nguyễn xuân Nghĩa . Phi hai con “ bạch mã” vượt gần trăm km lên Bến Tắm Chí Linh Hải Dương dưới trời mưa phùn, gió bấc buốt giá .Thăm nhà văn , nhà phê bình văn học ( tay trái như ông khiêm tốn nói vậy ). Ông là nhà văn Đặng văn Sinh . 11 giờ chúng tôi mấy lần nhầm đường mới vào đến nhà
Trong bữa cơm thịnh soạn mà hai vợ chồng nhà văn đã chuẩn bị cả buổi sáng để đón chúng tôi . Trong khi cả nước lao vào cuộc “ Hội chứng mặt đường “ . Thi duy nhất ngôi nhà của nhà văn Đặng văn Sinh “ chổng mông ra mặt đường “. Được cái đất rộng nên gà đầy chuồng , rau đầy vườn . Tất cả đều sạch , không tý vương bẩn nào như mặt các “ đồng chí đầy tớ nhân dân “. Trò chuyện bên mâm cơm không đủ để giãi bầy đến hết. Nhìn đồng hồ 12 h30 ông cương quyết dừng lại bắt chúng tôi nghỉ trưa . Ba ngưởi về hai phòng mà ông đã chu tất gối ấm nệm thơm. 15 h chia tay vợ chồng nhà văn
Món quà quý giá nhất đang đánh thức dư luận là cuốn sách Phê bình văn học KHÚC BIẾN TẤU THỊ MẦU của ông tặng cho ba chúng tôi .
Một cuộc du xuân sớm gặp nhau cũng vội . Mà vui

- Quảng Cáo -

Đặng Văn Sinh và Phạm Xuân Trường

Trần Nên và Đặng Văn Sinh
                             Ở ẨN
                (tặng nv Đạng văn Sinh)
Thế gian hội chứng mặt đường
Sao ông ngoảnh mặt xây tường cho cao
Rằng thưa bớt sự ồn ào
Bớt đi những thứ vênh vao mỏng dầy
Núi đồi ngủ dưới bóng cây
Một vườn Vải biếc rụng đầy tiếng chim
Một đời thừa thãi đức tin
Về quê sống chậm lặng im mà ngờ
Trang văn quằn quại trong mơ
“ Rừng Ken Chải “ , “ Chị Hà “ giờ ở đâu
Bảng đen phấn trắng bạc mầu
Giờ về đối mặt bể dâu cõi người
Thơ đồng nát , văn chết trôi
Báo chí , nghị quyết gọi người bán cân
Nửa đời ăn quả phù vân
Trường Sơn máu vấy bàn chân rụng rời
Qua hà phận tốt tả tơi
Mảnh bom ký ức chân trời thì xa
Thảnh thơi rau cải vườn nhà
Rượu ngang bệt đất quả cà giòn tan
Ông ngồi đọc Chu văn An
Rưng rưng đôi mắt hai hàng lệ khô
Ngẫm đời Nguyễn Trãi vì vua
“ Thỏ khôn đã hết “ ông thua cuộc cờ
Rừng chiều tu hú bơ vơ
Tiếng kêu oan khuất ơ hờ dội lên
Mặc đời trắng hoá thành đen
Trung ngôn Bến Tắm có tên một người
Giã từ màn trướng thịt xôi
Ông về ở ẩn viết lời cuồng phong
2015
( thơ cũ THẦN DƯỢC nxbh hnv 2015 )

- Quảng Cáo -