Đăng kí kết hôn tại lãnh sự quán Việt Nam ở Frankfurt-Đức

- Quảng Cáo -
Xin chào cả nhà
Hôm nay mình và bạn gái có lên lsq đăng kí kết hôn
Giấy tờ mình đã gửi bản sao ,và được lsq gọi điện bảo giấy chứng nhận độc thân phải xác minh, mỗi tờ là 60 eu ( giấy mình và bạn gái đã xin tại việt nam và gửi sang )
Và lên viết cam đoan chứng nhận sức khỏe,
Mỗi tờ 30 eu
LSQ yêu cầu mình và bạn gái mang bảng điểm lúc đi học bên Đức để xác minh mốc thời gian sang Đức .
Bọn mình đã mang tất cả và LSQ cho kí giấy đăng kí kết hôn
Và sau khi kí xong bọn mình dc nhận hóa đơn 430 eu
Phí xác minh giấy chứng nhận độc thân 2 tờ là 120 eu
Giấy sức khỏe cho 2 người là 60 eu
Và phí đăng kí là 250 eu
Mình thấy vô lí và thắc mắc vì sao a chị không báo giá sớm và hóa đơn sao không có giấu đỏ và số chìm seri của hóa đơn, rùi e nói nếu thế thì e về vn kết hôn, nhưng a chị đó bảo giờ muốn hủy là e phải li hôn vì vừa kí vào tờ giấy đăng kí nên e cắn răng làm
Vì e ko mang đủ tiền nên LSQ cho chuyển khoản, e đã chuyển 250 eu và a chị ra chek và chụp ảnh lại màn hình chuyển khoản e 2 lần.
Sau đó đã đưa giấy đăng kí kết hôn cho bọn e cầm và bọn e còn phải nộp 180 eu tiền mặt.
Và sau nhiều lần yêu cầu hóa đơn thật có số seri như hình( số 1) thì nhân viên lsq thay nhau ra tiếp 2 bọn e,có 6 nhân viên thì 5 người ra tiếp bọn e,mỗi người 5 phút rùi lại đi vào, sau đó vào viết lại 2 hóa đơn và 1 tờ A4 giải trình những khoản thu của bọn e,
E vẫn nhất quyết xin hóa đơn thật thì a chị bảo ở đây chị có hóa đơn này thôi rùi lại đi vào thay người khác tiếp e.
Sau đó e bảo chấp nhận tờ hóa đơn kia nhưng vì nhân viên không ai đeo bảng tên nên e chả biết ai thu tiền e nên e yêu cầu 2 chị gái tiếp và thu tiền của e kí và ghi rõ họ tên vào tờ giải trình A4 mà lsq đưa chưa bọn e thì lại quay vào trong phòng rùi đổi người, sau 1 hồi lại thu lại giấy đăng kí bọn e và bảo chờ tí, a chị phải xác minh lại.
Sau khi e chờ đến gần 18h, gần giờ đóng cửa thì bảo chị vừa gọi điện về bộ tư pháp ở việt nam, giấy đăng kí của bọn e hủy được nên a chị đã hủy,e về việt nam kết hôn hay đi đâu kết thì kết. Đây là đầu e đi ra lsq và e cũng sẽ không bao giờ quên,họ đem việc kết hôn ra là trò chơi ,cấp rùi lại thu,như tờ giấy lộn ném xọt rác,khi họ không kiếm ăn được
Ps: e có cả ghi âm cuộc nói chuyện với nhân viên lãnh sự
- Quảng Cáo -