Mỗi người dân Xứ Thiên Đường sẽ là những “Dân Oan Dự Bị”

Ảnh: người dân Đồng Nai nằm ngủ trên đống đổ nát sau cưỡng chế
- Quảng Cáo -

“Chỉ có loài thú mới quay lưng với nỗi đau của đồng loại…”.

Mới đây, nhà cầm quyền CSVN đã đẩy 9 gia đình công giáo ở Đồng Nai lâm cảnh màn trời chiếu đất khi không khí Giáng Sinh đang gần kề.

Sáng ngày 12/12/2019, thành phố Biên Hòa đã cho xe xúc, xe cuốc san thành bình địa nơi ở của 9 gia đình công giáo ở phường Tân Hòa.

9 gia đình này mua đất vào đầu những năm 90 thế kỷ trước, khi cả dân và cán bộ đều nghèo như nhau. Bị cho là… chiếm “đất công”, 9 gia đình công giáo bị cưỡng chế, còn các cán bộ lãnh đạo thì được sở hữu.

- Quảng Cáo -

Một đất nước luôn hô hào là “công bằng – dân chủ – văn minh”, thế mà người dân chỉ có quyền sử dụng đất chứ không có quyền sở hữu đất. Với những gì đang diễn ra thì dễ dàng dự đoán tất cả người dân xứ thiên đường, ko ngoại trừ ai đều sẽ là những “DÂN OAN DỰ BỊ”.

“Cám ơn” Bác đã mang cái đảng “quang vinh 4 lần” đến với dân Việt để cho dân ngày càng sáng mắt, sáng lòng.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here