Mùa Thu Dân Tộc

- Quảng Cáo -

Thơ Độc Giả

Để tưởng-niệm cố Tổng-Thống Ngô Đình-Diệm trong ngày giỗ của Ngài, qua bài thơ sau đây:

Mùa Thu Dân Tộc

Một sớm thu nào anh nhớ không?
Ai đem vàng úa nhuộm lên hồng?
Ai đem vẻ đẹp bao thu trước?
Dựng lại mùa thu của núi sông?

- Quảng Cáo -

Sớm ấy Đô-Thành vang tiếng thét…
Bài “phong” diệt “cộng”, chống xâm-lăng.
Hoan-hô Tổng Thống Ngô Đình-Diệm,
Lãnh đạo toàn dân vượt khó khăn.

Từng lớp người đi từng lớp lớp,
Rừng cờ biểu-ngữ rợp Thành-Đô.
Mây đen vội vã xua nhau chạy.
Nắng mới, bừng lên sáng Cộng-Hoà.

Tôi đi trong nắng say mùa mới,
Lòng rộn ràng theo bước mọi người.
Thấy bước chân mình thêm vững chắc.
Đường đi hoa nở, sạch chông gai.

Hôm nay trở lại mùa thu cũ,
Cũng gió heo may, cũng nắng vàng.
Cờ ‘đỏ’, búa liềm gieo thống-khổ,
Đau lòng đất-nước, hận giang-san.

Thu nay, Thu của lòng Dân-tộc,
Muôn tiếng reo hò, vạn tiếng reo…
Từ chốn thị-thành đầy ánh-sáng.
Về đây, khắp cả mái tranh nghèo.

Thu đến, hân-hoan rộn ý đời.
Cộng-hoà tươi trẻ, sáng nơi nơi.
Khai-nguyên chính-thể con đường mới.
Muôn tiếng hoan-hô chuyển đất trời.

Tôi hát, anh hò câu chiến-thắng.
Mọi người quên hết mọi ưu-tư.
Kìa đoàn trai Việt đi năm trước.
Đã trở về đây phá ngục-tù.

Thu 2017
Mong ngày ấy đến không xa…

Bài thơ không có tên tác giả do một độc giả gửi đến CTM Media

- Quảng Cáo -

36 CÁC GÓP Ý

  1. Ngô Đình Diệm “yêu nước” theo cách riêng của ông ta và ông ta đã bị giết theo cách riêng của Mỹ. Đừng có mà vu oan cho cộng sản gây chiến tranh, vì đó là sự ngu xuẩn nhất với những ai biết đọc. mà kẻ gây chiến tranh là Mỹ, bất kể kẻ nào muốn trung lập đều bị Mỹ loại, chỉ có những kẻ sẵn sàng cùng mỹ be bờ ngăn cộng sản thì mới trụ lại được.

    • Căm bốt.cũng trung lập nhưng lại thân cộng cho cs bắc việt lập căn cứ trên nước mình xâm nhập VNCH gây rối đánh phá.cho nên xihanuc mới bị đảo chánh mất ngôi vua

    • Phong Nguyen Nếu bạn tìm hiểu lịch sử thì cs ko dùng từ cs bắc việt mà phải dùng từ csvn vì rất nhiều người ở “miền nam theo Việt Minh”. Mà quan trọng hơn, việc chia bắc nam lại là việc làm thâm độc của ngoại bang để chia rẽ đất nước này, dân tộc này, và nó đúng là thâm độc vì ngày nay, thế kỷ 21 rồi, mà còn nhiều thằng ngu đánh đu theo luận điệu đó của chúng nó.

      • HOANG LÊ DINH Thàng ngu nhất dánh đu theo luân điệu đó lá 1 lão già 72 tuổi Lão nói ràng chỈ NGUOI MIỀN BÁC mói lãnh đạo duoc. đất nuoc Ban biết dó là ai khong ? Lão CẢ TRỌNG đó

    • HOANG LÊ DÌNH ,ban nói dúng kẻ nao cung MỸ be bò ngan CS thì mói trụ duọc Tuy nhien có 1 diều bạn sai đó là CS không hề bị vu oan là đã GÂY CIẾN TRANH vì chính CS DÃ MANG QUÂN CHIẾM MIÊN NAM và chinh DẠI CA LÊ DUẨN dã phán TA DANH GIAC CHO LIÊN XÔ VÀ TRUNG QUỐC

  2. Trong cuốn “Tyrants: History’s 100 Most Evil Despots and Dictators” (Những Bạo chúa: 100 kẻ Bạo ngược độc ác và Độc tài nhất trong Lịch sử) Ngô Đình Diệm là 1 trong một trăm nhân vật lịch sử khát máu nhất (most bloodthirsty) đã từng sử dụng quyền lực chống lại đồng lọai bất hạnh của họ. Vậy mà vẫn còn có kẻ tung hô, chính chúng nó cũng khát máu như thế, và cũng chung số phận như bố diệm mà thôi

    • HOANG LÊ DINH Thàng ngu nhất dánh đu theo luân điệu đó lá 1 lão già 72 tuổi Lão nói ràng chỈ NGUOI MIỀN BÁC mói lãnh đạo duoc. đất nuoc Ban biết dó là ai khong ? Lão CẢ TRỌNG đó

    • dân tộc nào là dân tộc miền nam,!? lạy hồn các “ngài” các ngài ảo vừa vừa thôi, ảo đến độ ngu đặc luôn ko còn biết cái gì nữa ngoài mỗi từ miền nam. toàn những con bò chống cộng

      • Bỏi vậy cho nên các DẠI CA MÁU ĐẺ mói nhất dịnh chiếm cho duoc miền nam . Và khi DI BỘ vào dến nam thì thi nhau ĐỘI ĐỒ ra bác ,kéo cả họ hàng hang hốc vào nam chiếm dất chiếm nhà

  3. hoan hô thằng ngô đình diệm bị chết
    để nó sống hại muôn dân
    người dân việt nam vô cùng anh dũng
    dù có chết cũng giết diệm
    giặc diệm đến nhà đàn bà cững đánh

  4. HOANG LÊ DINH Thàng ngu nhất dánh đu theo luân điệu đó lá 1 lão già 72 tuổi Lão nói ràng chỈ NGUOI MIỀN BÁC mói lãnh đạo duoc. đất nuoc Ban biết dó là ai khong ? Lão CẢ TRỌNG đó

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here