Chuyện đại sứ Phạm Sanh Châu cõng theo hai chai Dr. Thanh trong buổi phỏng vấn tranh cử chức Tổng giám đốc UNESCO, theo tôi phạm hai lỗi rất đáng trách:
– Lỗi về nhận thức: Việc từ chối nước uống như mọi ứng viên khác, cố đặt hai chai Dr. Thanh lên bàn được ông Châu lý giải “muốn giới thiệu cái gì đó của Việt Nam”.
Tư duy tranh thủ một cái gì đó cho mình khi giải quyết việc chung là thói khôn vặt tệ hại của người Việt. Đáng tiếc, với một nhà ngoại giao kỳ cựu như ông Châu vẫn không thoát khỏi tư duy khôn vặt này.
Việc trưng hai chai Dr. Thanh, tranh thủ một “cái gì đó” cho Việt Nam trong trường hợp này, có lẽ cũng chẳng khác chi chuyện ông lão mổ heo làng, phần làng chưa chia xong đã lo dấm dúi, tranh thủ vài miếng lòng cho vợ.
Tôi lo, lỡ ông Châu trúng cử thành người đứng đầu UNESCO, với nhận thức thiếu minh bạch, hay nói cách khác là chưa gì đã lo xí phần riêng mình theo thói khôn vặt rất Việt Nam như thế, ông sẽ hành xử ra sao khi cắt chia miếng bánh UNESCO cho thế giới đại đồng?
– Lỗi về ý thức văn hoá và nhạy cảm chính trị: Giữa lúc dân tình trong nước còn chưa nguôi giận sau những “sự cố ruồi” đầy dã man của Tân Hiệp Phát. Thậm chí dư luận còn đang hướng tới sự tẩy chay sản phẩm Dr. Thanh. Thì việc lựa chọn Dr. Thanh như một “thương hiệu quốc gia” để quảng bá ra thế giới, chứng tỏ ý thức văn hoá và nhạy cảm chính trị của một ngài đại sứ như Phạm Sanh Châu cực kỳ yếu kém.
Nghe nhiều tiếng khen, đơn giản bởi lần đầu tiên một người Việt lọt vòng tranh cử Tổng giám đốc UNESCO.
Tôi lại thấy lo, nếu một nhân vật với tư duy và văn hoá khôn vặt rặt thói Việt Nam ấy ngồi điều hành tổ chức uy quyền và trí tuệ bậc nhất toàn cầu trong lĩnh vực văn hoá giáo dục.
Trương Duy Nhất Blog
Ruồi muỗi đậu thì sao mà trúng.
Hóa ra ngài ấy muốn nổi bật như một cục phân, phần tử nào gần gũi với chó như kiểu docto Thanh sẽ bầu chọn.
tư duy tranh thủ , vặt vãnh .
sao cái ông da dên có chữ DOG đằng sau vậy? @@ xúc phạm quá
Ad nên viết khôn lỏi, ranh vặt, gì đó là của csvn, chứ Vn nguyên thủy ko phải loại người đó
Tôi thấy nực cười từ khi ngài đại sứ lên đường vừa đi vừa gào trên fb….tổ quốc ơi con gọi tên người…..
Bau thg nay nay mai no lai chet (vi uong nuoc co ruoi), lai phai bau lai, mac cong va ton kem!
Thế mới nói là ngu và tham. Quốc sỉ.
Thằng này mà đắc cử chắc nó đem UNESCO bán luôn,hoặc bán lại chức,hoặc toàn bộ đảng viên ở VN đều có chứng nhận của UNESCO!
Quốc nhục
Bà mẹ nó mình đã tẩy chay Dr Thanh ngay từ lúc nó quảng cáo ” hàng ngàn người lên các ngọn núi cao tìm hái loại thảo dược quý để về chế biến thành loại thức uống “. Bà mẹ nó, nào là ti vi, báo chí vô lương tâm chỉ biết lấy tiền và rầm rộ quảng cào
Dmcs
Đọc dạng chớp nhoáng không được, admin xem lại giùm, đừng post bài kiểu chớp nhoáng này nữa
Con RUOI CHAU trong trai Dr Thanh ,nhuc nhu con ca nuc.
Bộ tín tự vận ăn vạ
Mừng quá các bạn ạ, nếu trâu bò ăn rau muống mà làm lãnh đạo unesco thì thế giới này sẽ trở về thời đồ đá
Dao Tran
Sao người việt nam mình cứ đi sỉ nhục nhau vậy
Chưa gì đã muốn khẳng định đường lối chủ trương bằng ba cái việc vụn vặt , giống như trong bóng đá đem theo ảnh HCM
Ngài đại sứ dc những 2 phiếu bầu đấy
Tốt nhất ông xịt đi cho thế giới được nhờ.
Tranh thủ kiếm tí
Ô nhục
2 triệu Usd chắc mua được chức
Đem chai nước ruồi vô được nó cho mấy tấn ruồi vô tk
Vậy là lão này lấy dollar của đốc tờ thanh để ứng cử chức danh gd unesco…. rớt gồi kg biết có sái được ít dollar nao kg?
Mang theo la phai co”điêu kiên” cung va mêm!!!Nan Long!!!
Nó đắc cử là Việt Nam lại có thêm vài “doanh nhân” văn hoá cho coi!haa
Bản mặt rất đĩ, nếu vào unesco thì chỉ có lươn nẹo, gian trá!
Chỉ vì tiền !?
Tan hiep lai chac lai qua cho ong nay dam day. Ko biet tuong vang dr thanh. Hay biet phu nua
Thằng này mà đắc cử thì hỏng, người việt nam tốt nhất là ko cho đứng đầu 1 tổ chức nào hết
Chư đủ tầm để leo lên chức đó , trước mình đã nghĩ vậy , đến khi ra bỏ phiếu lần thứ nhất thì đúng như vậy , ông này chỉ được 2 phiếu trên tổng số 58 người bỏ phiếu , phải qua nhiều lần bỏ phiếu nữa mới xác định được , người dẫn đầu lần bỏ phiếu thứ nhất là người Qatar hình như được 19 phiếu.
Xứng đáng được giải nhất của nhân viên tiếp thị . về việt nam nên có buổi giao lưu với nhân viên tiếp thị sữa nhá ,hai bên đều xuất sắc.
Chờ ấ uchâu huyền Bò
Xem lý lịch thằng này mà không phải 3 đời bần cố nông,tui chết liền.
PR cho Dr thanh <> không Má ơi !
Làm gì làm chứ cũng có tiền là được rồi não trạng của chó nó là vậy
Tầm bậy nà ,giúp nhau để nổi tiếng thôi mờ.
Tầm bậy nà ,giúp nhau để nổi tiếng thôi mờ.
Thằng này mà được phiếu làm tổng giám đốc của Unesco chắc chắn nó sẽ tìm cách đưa hồ quang vào danh sách Unesco hòng ” Đánh bóng ” cho cộng đảng Formosa để tiếp tục tuyên truyền Mị Dân.Rất tiếc là ông Trời có mắt âm mưu đã bị phơi bày trước ánh sáng của thế giới văn minh.
Ra tới UN vẫn giữ cái bản chất ăn tạp.
Ông này đắc cử chức giám tgđ Unesco thì trà dr Thanh vô mánh ?
Một là lú, hai là điên hết rồi.
không vào đc link ad ơi. Có thể copy lên fb dùm mình được không? Xin cảm ơn
Dam bao se trung gio thay vi trung cu
Tên thật là Phàm Sinh Trâu
Thích nhất câu … Dành miếng lòng lợn về cho vợ
Dr thanh lại quả nhiều nên cố gắng tranh thủ làm nghề quảng cáo kiếm thêm 1 tr mà (usd)
Ha ha ha
Chờ xem người nước ngoài họ sáng suốt như thế nào?
Hoan hô ý kiến ông Truong Duy Nhat. Ông này tranh thủ quảng cáo cho Dr Thanh để kiếm cơm thôi.
Đs bàng đi mò sò ở Mỹ?
Dù trật chức tgđ UNESCO nhưng trúng đậm với THP
Ngu thì mới uống Dr Thanh
Thúi hè một phiếu
Mr thanh cho mấy đồng là hoa mắt ngay
Đi họp mà giống đi buôn …. chắc nhãn hàng con ruồi chi đậm .
Thằng Đốc tơ ruồi này đi đâu cũng gặp!
Cùi Bắp
Nghe gian hồ đồn ông đại sứ Châu trước khi đi dự hội nghị thì ông Dr Thanh mời đi nhậu một chầu bia ôm, rồi cho đi chơi đỉ, xong tặng thêm hai chai nước ruồi để mang theo..
Hình thức tranh cử hay đấy nhưng hình như các thành viên nước ngoài họ không hiểu Dr Thanh là gì
Việc đầu tiên khi nhậm chức là tôi sẽ cộng nhận hang pắc pó thuộc di sản thế giới
Việc đầu tiên khi nhậm chức là tôi sẽ cộng nhận hang pắc pó thuộc di sản thế giới
Chắc phí mang theo cũng không nhỏ ,vì ông Thanh cũng nổi tiếng hào phóng chi ” hổ trợ ” đường xa.
Chắc phí mang theo cũng không nhỏ ,vì ông Thanh cũng nổi tiếng hào phóng chi ” hổ trợ ” đường xa.
Cái này chỉ là sự cố thôi hehe
May mà không trúng cử, thật nhỏ mọn, không đúng tầm cỡ quốc tế.