Có một thảm họa còn kinh khủng hơn Formosa

Tam Thôn

Hội phụ nữ tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An qua sự lối kéo của Ban tuyên giáo, tổ chức biểu tình phản đối Lm. Đặng Hữu Nam hôm 6-5-2017.
- Quảng Cáo -

Nếu sự kiện công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa xả thải đầu độc vùng biển Miền Trung được xem là thảm hoạ môi trường, giết chết thuỷ hải sản, tận diệt nguồn sống của đồng bào, thì có một thảm hoạ còn kinh khủng hơn so với việc cướp đi miếng cơm manh áo: “Thảm Hoạ Ngu Dân”.

“Sự Ngu Dân”, nói một cách đơn giản là lừa dối nhân dân để phục vụ cho những mưu đồ chính trị.

Trong thời chiến, để tập hợp đông đảo thanh niên lên đường, cộng sản đã kích động lòng căm thù bằng những màn kịch thảm sát man rợ. Bằng các tiểu xảo đê hèn, ném đá giấu tay, giết chóc không thương tiếc, giấu vũ khí vào các công trình dân sự… để rồi hàng ngàn dân thường bị chết trong đau thương.

Biết bao thế hệ cha ông đã ngây thơ lên đường, cầm súng bắn nhau chỉ vì cái ước mơ “thế giới đến ngày đại đồng”, “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu”, để rồi ôm hận ngộ ra sự dối trá khi hoà bình lập lại.

- Quảng Cáo -

“Sự Ngu Dân” là một chính sách được cộng sản ưu dùng để tiếp tục duy trì ách thống trị, tiếp tục đè đầu cưỡi cổ dân trong suốt chiều dài hình thành và phát triển đến tận ngày nay.

“Chính sách ngu dân” thể hiện vô cùng rõ nét trong quá trình hình thành của một đời người. Từ tấm bé chúng ta đã được nhồi nhét những tư tưởng giáo điều cộng sản cũ kỹ, lạc hậu nhằm hình thành nên một não trạng nô lệ, u mê. Chúng ta dần lớn lên trong trạng thái tư duy một chiều: Tin đảng, yêu Bác, ngợi ca chế độ.

Học sinh đến lớp thì ca bài “Có sách mới, áo hoa đây là nhờ ơn Đảng ta, vui tung tăng hoan ca có Đảng cuộc đời nở hoa!” Lớn lên mới biết có Đảng cuộc đời “nở hoa” thật.

Truyền hình thì liên tục là các chương trình thời sự định hướng dư luận, định hướng tư tưởng, đưa tin 1 chiều, chụp mũ theo kiểu “Cả vú lấp miệng em” không bao giờ đưa tin về ý kiến chính thức của bên bị hại, trái lại còn dùng các diễn viên, sắp đặt các tình huống để tuyên truyền bịp bợm, lên án những ý kiến trái chiều, phỏng vấn một vài tên lưu manh để nhân danh cái gọi là dư luận của “tuyệt đại đa số quần chúng” khiến những người dân thấp cổ bé họng như đi vào “mê hồn trận”, thật giả lẫn lộn không biết đường nào mà lần.

Chưa hết, mở sách báo thì cũng toàn là các bài viết đi theo lề nhàm chán và nhảm nhí, bài nào có tư tưởng phản biện là bị tuýt còi ngăn chặn, sách nào đi ngược lại đường lối là thu giữ, tiêu huỷ ngay, chẳng khác mấy so với thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa bên Trung Cộng, có chăng chỉ là hình thức đã được che giấu một các tinh vi hơn.

Những người dân chẳng biết tìm hiểu thông tin đa chiều ở đâu, đành phải vào mạng gõ trang “gu gồ chấm Tiên Lãng” thì các trang tin đa chiều hầu như bị chặn sạch, cố gắng vượt tường lửa để xem thì băng thông tậm tịt, đường truyền chậm trễ.

Trong khi đó, một số học giả uy tín, các nhà hoạt động độc lập,… muốn tập hợp các buổi gặp gỡ, thuyết giảng, phổ biến kiến thức, khai mở dân trí… thì lại liên tục bị gây khó khăn, cấm cản, thậm chí còn bị sách nhiễu, bị canh giữ cửa nhà. Thậm chí mới đây lại còn bị bọn “Hồng Vệ Binh” như Phan Hùng xông thẳng vào nhà đánh đập, khủng bố.

Tất cả các chiêu bài kể trên không gì ngoài mục đích phong toả tư tưởng, giam cầm ý chí, cấm cản các phản biện trái chiều, đe doạ và khủng bố sự khác biệt.

Lịch sử loài người hình thành và phát triển mang trong nó những giá trị hiển nhiên, đã được nhân loại chứng minh và trả giá đắt bằng nhiều xương máu. Đó là quyền tự do ngôn luận, quyền được biểu đạt ý kiến khác nhau. Mọi quốc gia đều phải tôn trọng những giá trị phổ quát này.

Thực tế cho thấy, những đất nước càng phát triển thì sự cởi mở tư tưởng càng cao, các giá trị con người càng được coi trọng và giữ gìn. Ngay chính cái lý luận Mác-lê cũng thừa nhận: “động lực cho phát triển xã hội chính là sự khác biệt”. Làm gì có một xã hội nào mà “Ai cũng đồng tình, ai cũng giơ tay đồng ý!” Và nếu có một đất nước như vậy thì hãy nhìn Bắc Triều Tiên, lẽ nào chúng ta muốn dân tộc mình đi vào vết xe đổ của lòng hận thù và đói nghèo lạc hậu.

Phong toả tư duy là kéo lùi bánh xe lịch sử, giam cầm ý chí là ngăn cản sự tiến bộ, định hướng tư duy là kìm hãm sự phát triển, cấm cản phản biện trái chiều là đi ngược lại lợi ích của tuyệt đại đa số người dân. Đừng tiếp tục trói buộc xã hội Việt Nam sống mãi với “Thảm Hoạ Ngu Dân”. Nhiệt tình cộng ngu dốt chỉ đem đến sự phá hoại ghê gớm.

Dân tộc này đã quá đủ khốn cùng rồi!

Hà Nội – 8/5/2017
Tam Thôn

Tác giả gởi CTM Media

- Quảng Cáo -

68 CÁC GÓP Ý

  1. Có một thảm hoạ nữa còn lớn hơn rất rất nhiều đó là : Thảm Hoạ Ngu Đạo – thảm hoạ này bắt đầu từ Nhà Thờ – lấy Thần Quyền tuyên truyền từ người già đến trê nhỏ – giảng đạo thì ít tuyên truyền xuyên tạc lịch sử kích động hận thù làm cho người dân tưởng mình là giáo dân được Chúa Trời che trở ngờ đâu đang sống trái với đạo lý – khi sống thì ngu muội khổ sở khi chết thì bị đoạ chốn khổ đau mà không được lên thiên đàng với Chúa – Thảm hoạ này làm cho dân nghèo và mỗi khi dân đói ăn rét mặc thì Linh Mục sẽ chỉ cho người dân là khg phải do dân mà do nhà nước – chính cái vòng luẩn quẩn đó đã làm cho người dân nhất là người công giáo ở những giáo xứ này khg biết đâu là lối thoát cho mình – quỷ sa tăng đã mặc áo Chủ Lễ để làm khổ muôn dân mất rồi – A MEN

    • đáng buồn cho những kẻ cho mình là hay là giỏi ,nhưng cũng chỉ là kẻ kiếm cơm sống qua ngày ,tôn giáo nào họ cũng muốn ,tín đồ, giáo dân họ sống được tốt hơn,chi kẻ vô tâm mới sống trên khổ cực người khác ,rồi cuộc sống nó cũng chẳng ra gì,,

    • Thật là xấu hổ cho những kẻ mộng mị ngu muội – chúng nói thì khg sao nhưng khi người khác nói thì chúng nói là cs hoặc ăn lương bao nhiêu hoặc là bao che cho Tàu cộng vv và vv – chúng có biết rằng Bố nó đây cũng là một người lính tình nguyện đã có những năm tháng trên mặt trận biên giới phía Bắc chống Tàu hao mòn tuổi xuân cho Tổ Quốc – Bố nó đây cũng xách máy ảnh đi chụp những cống nước thải – những kẻ đổ vật liệu thải , những kẻ hút cát trộn – cũng tam phen tứ phen nhưng khg giống chúng – lũ ngu đạo đã bị lừa chỉ vì kẻ dẫn dắt chúng là những tên đồ tể khoác áo thày tu – một đất nước đã trải qua biết bao đau thương của các thế hệ cha anh giành giật từng tấc đất thấm đẫm máu của biết bao thế hệ – vậy mà một lũ vô ơn vô đạo đức bội nghĩa đồng bào – khi chúng đói khát lụt lội đồng bào cả nước chung tay nhường cơm sẻ áo – ngày đêm có bao nhiêu chiến sỹ căng mắt nhìn về bốn phương tám hướng cho Tổ Quốc được bình an – máu của bao nhiêu thế hệ đã đổ xuống thì mới được lên hình hài chữ S như ngày hôm nay – có biết bao gia đình có nhiều người con hy sinh đến bây giờ còn chưa tìm thấy phần mộ – vậy mà một lũ mê đạo lòng lang dạ sói kia chúng đã và đang làm cái gì – khi đi biều tình thì hò hét đập phá diễu võ dương oai cầm cờ ba sọc tấn công những người thực thi pháp luật cấm đương không cho ai đi kể cả xe cứu thương cứu người sắp chết chúng không khác gì bọn công giáo cực đoan giống quân IS – trong khi cả đất nước mừng vui cho đất nước được độc lập mọi người sống trong tự do hoà bình và tri ân với người nằm xuống thì chúng đăng đàn rao giảng chống phá và nhất là xuyên tạc lịch sử đấu tranh của dân tộc – cả nhân loại tiến bộ yêu chuộng hoà bình đều chúc mừng Việt Nam độc lập – nước Mỹ đã có bao nhiêu hội thảo rút kinh nghiệm từ sai lầm trong chiến tranh – tướng pháp , tướng Mỹ , quân nhân Hàn Quốc , Úc đã về lại chiến trường xưa về lại làng Mỹ Lai nơi thảm sát dân thường trong chiến tranh – họ quỳ xuống và cầu xin tha thứ – những quân nhân vnch tiến bộ họ đã nói lên sự ám ảnh khi làm tay sai cho quân xâm lươc – nhưng bên cạnh đó một số kẻ trước đây đã hưởng thụ trên máu tanh của dân tộc mình cổ vũ cho quân thù ném bom dải chất độc xuống mảnh đất mà đồng bào ruột thịt mình đang sinh sống chúng vẫn hận thù vì cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đánh đuổi ngoại xâm làm mất đi mảnh đất sống của chúng nên chúng ngày đêm chống phá phủ nhận mọi thành quả của cách mạng trong quá khứ bôi nhọ mọi quan điểm trong hiện tại bóp méo lịch sử xuyên tạc chế độ gây chia rẽ lòng dân – những kẻ khi nhận phận sự thiêng liêng mà Thiên Chúa phó chúc để làm đẹp cho Thiên Chúa reo nhân hoà bình dạy cho giáo dân lòng từ bi bác ái yêu thương đến tất cả mọi người cầu cho hoà bình và an lạc thì chúng lại mượn diễn đàn nơi nhà thờ phát động phong trào chống nhà nước và bôi nhọ Tổ Quốc xuyên tạc lịch sử phủ nhận sự mất mát hy sinh của bao thế hệ yêu nước – chúng đã phạm sai lầm lớn khi động đến vấn đề nhạy cảm và thiêng liêng này – lịch sử đã ghi nhận được quốc hội thông qua được hiến pháp đưa vào luật vì vậy chúng có thể không bị truy cứu về vấn đề đi biểu tình gây rối chặn đường giao thông nhưng cái tội xuyên tạc lịch sử thì đến hội đồng bảo an liên hợp quốc cũng không thể bao che bởi vì vấn đề thể chế chính chị và chứng nhân lịch sử là vấn đề được thế giới tôn trọng và bảo hộ – một toà án sẽ được công khai – nhưng toà án lương tâm sẽ xét xử chúng suốt cuộc đời này và bánh xe lịch sử sẽ nhấn chìm chúng – lại có vài tên nhan bản của Nguyễn Văn Lý lại phải lĩnh án vậy mới có câu : chữ Tù đi với chữ Tu một vần là vậy . Mấy kẻ vô ơn ah tao đây chỉ là một công dân biết yêu nước và yêu hoà bình mà thôi – đừng nghĩ tao là ai cho mệt đầu – người yêu nước như tao dân tộc này có hơn chín mươi triệu người chỉ trừ mấy đứa vong ân bội nghĩa ăn cơm ta thờ ma xâm lược mà thôi – ok

    • Cái thằng Hung Luong đúng là một thằng ngu muội, mong cho cả gia đình dòng họ nhà nó rơi vào cảnh như người dân ở đây, cho nó ….lòi…con mắt với cái đầu mê muọi ra.

    • Có cái công giải phóng đnc kể nể hoài chú ạ.
      42 năm r đã làm gì cho đnc chưa?
      Tại sao formosa bao nhiêu nc chống đối trong khi đó csvn lại mời vào. Rồi khi đầu tư đã cướp đi môi trường biển của ngư dân và khi mà nhà nc chẳng bảo vệ được j cho người dân thì các Cha( Linh Mục) đã dám nói lên sự thật chỉ muốn lấy lại quyền chính đáng của người dân thì nhà nước lại miốn chống lại các Cha.
      Có phải nhà nc đang muốn chống lại nhân dân vì formosa?

    • Có lẽ cháu chưa hiểu hết chuyện – hãy nghe mấy ông Linh Mục đó nói cái gì trong ngày 30-4 – xuyên tạc lịch sử , kích động giáo dân – ca ngợi cái ác của kẻ xâm lược và tay sai – vì vậy nhân dân đã đứng lên vạch mặt cái tội vong ân bội quốc thôi cháu ah

    • 80 năm bị giặc Pháp đô hộ nhán dân lầm than – nạn đói 1945 hơn hai triệu người dân chết đói – 1954 đánh thắng giặc tại điện biên phủ thì chúng chạy vào nam và dựng lên chế độ bù nhìn Ngô đình Diệm hòng dã tâm chia rẽ Việt Nam như nam bắc triều tiên – Mỹ thay chân Pháp lật đổ họ Ngô dựng lên một chính quyền thân Mỹ -bom đạn chất độc hoá học giết hại hơn ba triẹu người Việt Nam – đánh thắng giặc Mỹ và thống nhất đất nước -vậy tại sao mấy tên Linh Mục lại đi xuyên tạc sai trái lịch sử – quan có đầu nợ có chủ – formusa là một trò hề che đậy tập dượt bạo loạn – hãy nghe những gì mấy tên linh mục nói trong ngày 30-4

  2. Môi trường sống là món quà do Thiên Chúa tặng cho nhân loại này, ai không tin cứ nhìn ra vũ trụ mà tìm môi trường sống khác xem. Do đó, ai hủy hoại môi trường sống là chống Chúa và nhân loại. Ai bôi xấu những người bảo vệ môi trường sống cũng là những kẻ đồng thủ ác và đều có tội Chống lại nhận loại!

  3. Thật là xấu hổ cho những kẻ mộng mị ngu muội – chúng nói thì khg sao nhưng khi người khác nói thì chúng nói là cs hoặc ăn lương bao nhiêu hoặc là bao che cho Tàu cộng vv và vv – chúng có biết rằng Bố nó đây cũng là một người lính tình nguyện đã có những năm tháng trên mặt trận biên giới phía Bắc chống Tàu hao mòn tuổi xuân cho Tổ Quốc – Bố nó đây cũng xách máy ảnh đi chụp những cống nước thải – những kẻ đổ vật liệu thải , những kẻ hút cát trộn – cũng tam phen tứ phen nhưng khg giống chúng – lũ ngu đạo đã bị lừa chỉ vì kẻ dẫn dắt chúng là những tên đồ tể khoác áo thày tu – một đất nước đã trải qua biết bao đau thương của các thế hệ cha anh giành giật từng tấc đất thấm đẫm máu của biết bao thế hệ – vậy mà một lũ vô ơn vô đạo đức bội nghĩa đồng bào – khi chúng đói khát lụt lội đồng bào cả nước chung tay nhường cơm sẻ áo – ngày đêm có bao nhiêu chiến sỹ căng mắt nhìn về bốn phương tám hướng cho Tổ Quốc được bình an – máu của bao nhiêu thế hệ đã đổ xuống thì mới được lên hình hài chữ S như ngày hôm nay – có biết bao gia đình có nhiều người con hy sinh đến bây giờ còn chưa tìm thấy phần mộ – vậy mà một lũ mê đạo lòng lang dạ sói kia chúng đã và đang làm cái gì – khi đi biều tình thì hò hét đập phá diễu võ dương oai cầm cờ ba sọc tấn công những người thực thi pháp luật cấm đương không cho ai đi kể cả xe cứu thương cứu người sắp chết chúng không khác gì bọn công giáo cực đoan giống quân IS – trong khi cả đất nước mừng vui cho đất nước được độc lập mọi người sống trong tự do hoà bình và tri ân với người nằm xuống thì chúng đăng đàn rao giảng chống phá và nhất là xuyên tạc lịch sử đấu tranh của dân tộc – cả nhân loại tiến bộ yêu chuộng hoà bình đều chúc mừng Việt Nam độc lập – nước Mỹ đã có bao nhiêu hội thảo rút kinh nghiệm từ sai lầm trong chiến tranh – tướng pháp , tướng Mỹ , quân nhân Hàn Quốc , Úc đã về lại chiến trường xưa về lại làng Mỹ Lai nơi thảm sát dân thường trong chiến tranh – họ quỳ xuống và cầu xin tha thứ – những quân nhân vnch tiến bộ họ đã nói lên sự ám ảnh khi làm tay sai cho quân xâm lươc – nhưng bên cạnh đó một số kẻ trước đây đã hưởng thụ trên máu tanh của dân tộc mình cổ vũ cho quân thù ném bom dải chất độc xuống mảnh đất mà đồng bào ruột thịt mình đang sinh sống chúng vẫn hận thù vì cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đánh đuổi ngoại xâm làm mất đi mảnh đất sống của chúng nên chúng ngày đêm chống phá phủ nhận mọi thành quả của cách mạng trong quá khứ bôi nhọ mọi quan điểm trong hiện tại bóp méo lịch sử xuyên tạc chế độ gây chia rẽ lòng dân – những kẻ khi nhận phận sự thiêng liêng mà Thiên Chúa phó chúc để làm đẹp cho Thiên Chúa reo nhân hoà bình dạy cho giáo dân lòng từ bi bác ái yêu thương đến tất cả mọi người cầu cho hoà bình và an lạc thì chúng lại mượn diễn đàn nơi nhà thờ phát động phong trào chống nhà nước và bôi nhọ Tổ Quốc xuyên tạc lịch sử phủ nhận sự mất mát hy sinh của bao thế hệ yêu nước – chúng đã phạm sai lầm lớn khi động đến vấn đề nhạy cảm và thiêng liêng này – lịch sử đã ghi nhận được quốc hội thông qua được hiến pháp đưa vào luật vì vậy chúng có thể không bị truy cứu về vấn đề đi biểu tình gây rối chặn đường giao thông nhưng cái tội xuyên tạc lịch sử thì đến hội đồng bảo an liên hợp quốc cũng không thể bao che bởi vì vấn đề thể chế chính chị và chứng nhân lịch sử là vấn đề được thế giới tôn trọng và bảo hộ – một toà án sẽ được công khai – nhưng toà án lương tâm sẽ xét xử chúng suốt cuộc đời này và bánh xe lịch sử sẽ nhấn chìm chúng – lại có vài tên nhan bản của Nguyễn Văn Lý lại phải lĩnh án vậy mới có câu : chữ Tù đi với chữ Tu một vần là vậy . Mấy kẻ vô ơn ah tao đây chỉ là một công dân biết yêu nước và yêu hoà bình mà thôi – đừng nghĩ tao là ai cho mệt đầu – người yêu nước như tao dân tộc này có hơn chín mươi triệu người chỉ trừ mấy đứa vong ân bội nghĩa ăn cơm ta thờ ma xâm lược mà thôi – ok

    • Co cai đúng nhưng cũng có cái sai bạn ah bạn chong tầu về à tuong tau la a e voi m chứa ae sao fai chong bạn co nhìn thay dat nc dau dau chinh wuyen cũng lay dat k 1 dat nuoc nong nghiep gio lay dat roi bo hoang dan lay gi song co bao gio dan di xe may cua m ra dg ma fai so ca k

    • Nguyen Lynguyet ah! Bạn là người lịch sự mình nói chuyện lịch sự nha ! Bạn là người khá hiểu biết đấy – bạn phải biết rằng dân tộc Việt Nam đã có mấy nghìn năm chống ngoại xâm từ thời Tuỳ , Đường từ trước CN cơ 24 cuộc chiến tranh chống ngoại xâm thì có 21 cuộc tắm máu giữ đất nước chống quân xâm lược phương bắc – lợi dụng lòng căm thù với giặc phương bắc những kẻ bán nước làm tay sai cho Pháp và Mỹ đã xuyên tạc tạo dư luận sai trái – kẻ thù ngay bên cạnh rất rất mạnh ta khg thể khiêu khích bởi vì đất nước chúng ta nằm kề cận ngay sát cạnh kẻ thù – nếu mang cả đất nước này chạy theo người Mỹ hoặc người Nga hoặc người Nhật thì họ cũng không dám nhận đâu – như vậy chẳng khác nào biên giới của các nước ấy sẽ nằm cạnh với kẻ thù nước mạnh người đông – họ chỉ muốn bắt tay với bọn Tàu cộng chia đất nước chúng ta làm hai phần như đã từng làm trong quá khứ hoặc như nam bắc triều tiên như hiện tại – chỉ có kẻ xúc sinh mới muốn làm như vậy bởi tự biến mình làm nô lệ cho kẻ này và đẩy người anh em của mình làm nô lệ của kẻ kia – mồ ông , mả cha , họ hàng bị chia rẽ con cháu bắn lẫn vào nhau – đã mất bao nhiêu sinh mạng mới được trả về nguyên vẹn hình hài Tổ Quốc chữ S kiên cường – kẻ thù đang chia rẽ chúng ta đang làm chúng ta nghi kỵ lẫn nhau , căm thù lẫn nhau -những kẻ sống nhờ máu tanh đồng bào mình khi bị dội bom dải chất động đang điên cuồng chống phá khi đất nước từng ngày đổi mới – câu hỏi thứ hai của bạn về lấy đất chứ gì ?
      Bạn thấy đấy chính phủ đã hoạch định chính sách từ một nước nông nghiệp chuyển mình sang một nước công nghiệp dịch vụ – vậy đã làm công nghiệp thì phải có nhà máy đường xá …. mà dịch vụ thì phải có khách sạn , nhà hàng , sân gôn …. từ mức thu nhập 60 đô la trên một người năm 1995 ( thời kỳ bị bao vây cấm vận ) và đến 2016 là hơn 2.400 đôla / người / năm – mặc dù mới là nước có thu nhập trung bình thấp nhưng đà tăng trưởng rất tốt – bạn thấy đấy mỗi năm có hơn 10 tỉ đo la của kiều bàomang về đầu tư – các văn nghệ sỹ nổi tiếng ở hải ngoại về định cư làm ăn – rất nhiều các con rể con dâu từ những nước phát triển đã lấy Việt Nam làm quê hương – chả nhẽ họ bị đần dộn hay u mê hay sao mà làm vậy ! Bạn nên nhớ đất nước phát triển cường thịnh đồng nghĩa với việc con đường quay trở lại của những kẻ tay sai lưu vong bán nước sẽ xa vời vợi vì vậy chúng điên cuồng chống phá và kích động trong tuyệt vọng – đất nước ta một dân tộc yêu chuộng hoà bình vì vậy sẽ là bất đắc dĩ thì mới phải càm súng – kẻ thù bên cạnh rất mạnh nếu chúng ta mất cảnh giác tạo cớ cho kẻ thù trước công luận được tấn công chúng ta thì biết bao sinh linh phải khổ đau -chúng ta không bao giờ sợ chúng nhưng chúng ta không bao giờ là kẻ nổ súng trước bạn ah – đừng mang sự hẹp hòi đo đếm đại nghĩa – hãy tạo phúc bằng cách dẹp ngọn lửa hận thù để cho trăm họ muôn dân được hưởng bầu không khí hoà bình – vạn sự khởi tại tâm hãy sống bằng tâm tha thứ bao dung yêu thương và mong cầu an lành bạn nhé ! Rất vui khi nói chuyện với người lịch sự – hy vọng mình sẽ là đồng bào tốt là bạn tốt của nhau – chào Bạn

  4. mọi người dung trách bắc gia khác kho nay bắc bi om yếu hoai ma kohler co tiếng mua thuốc nên di biểu tinh de lay 30k mà phai bản di lượng tâm để di đầu to người cong chinh. các cha chi phản đối o nhiệm moi trường bien

  5. Phá hết môi trương sống của dân, ngư trường bị giặc lấn chẳng dám ho he, cướp đất cướp đảo thì câm như hến, dân làm lể tưởng niêm liệt sĩ chống giặc phương Bắc ko cho, làm lễ liệt sĩ hy sinh giưc đảo Gạt ma ko cho ! Kẽ nào phản dân hại nước ? Ăn nói tào lao ! Chống lại những người đấu tranh bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống của dân tốt lắm sao ? Kẻ nào ăn bả thằng Formosa mà bảo vệ nó ?!

  6. Lo cho dân mà đi cướp đất của dân, dân đòi bồi thường thiệt hại từ Formosa gây ra, đòi môi trường trong sạch thì bị đàn áp đủ kiểu ?!

  7. Đêm tât ca nhung ke chông phá nhà nuoc liêu có đên 100 ngàn thăng ko ? Sao sô này lai tu cho mình là thông minh.hiêu biêt. còn hon 90 triêu dân là ngu dôt à. Nói sao ko nguong môm và ko biêt minh đang coi thuong ko tôn trong hon 90 triêu nguoi dân kia. quyên đuoc phát ngôn nhung đung loi dung đê đa kích chê bai.xúc pham.nguoi khác

    • Nguyễn Mạnh Tiến bạn dám đi biểu tình tìm lai công lý ko mà phát biểu ,một cái thảm hoạ chung mà có ai dám lên tiếng ko .tôi thấy ko ai dám lên tiếng vì Fomosa vì sơ chính quyền bắt bớ. Nhưng tôi ủng hô việc lm đúng đắn của ng dân vùng biển đấu tranh tìm lẻ phải

  8. Những kẻ vu khống bôi nhọ và đấu tố linh mục công giáo có dám ăn cá và tắm biển tại Vũng Áng không nhễ , nếu có thì trực tiếp livestream cho dân mạng xem chút coi rồi muốn to mồm bao nhiêu cũng được , còn nếu không dám ăn cá nhiễm độc và tắm biển Vũng áng thì làm ơn ngậm câm cái mõm chó lại dùm…!!!

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here