Bài thơ dự thi số 71 – Tựa: BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG

- Quảng Cáo -

71 Bài thơ dự thi số 71 – Tựa: BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG

Tên tác giả: HOA NGUYÊN

 

BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG

Chiều quê, biển lặng cung trầm
rạt rài sóng gọi dư âm tên người
Bến chờ gió trỗi tình đời
Đèn câu nháy hiệu sao trời thả neo

- Quảng Cáo -

nghiêng bờ cát đợi mái chèo
Hoàng Sa hút tiếng leo heo giọt buồn
Bỗng lòe chớp đổ mưa tuôn
Thuyền neo bãi vắng, triều cường hờn dâng

thắt lòng chạnh nhớ người thân
lênh đênh giữa biển cả, làng xóm xa
Trường Sa trời nước bao la
trú yên bão táp phong ba, còn về!

Tim trôi lạc lối đắm mê
vớt lên ướt sũng câu thề hẹn xưa

HOA NGUYÊN

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here