Bài thơ dự thi số 68 – Tựa: TRUNG TÁ TRẦN ANH KIM

- Quảng Cáo -

68 Bài thơ dự thi số 68 – Tựa: TRUNG TÁ TRẦN ANH KIM

Tên tác giả: Trần Đức Thạch

 

TRUNG TÁ TRẦN ANH KIM

Đang giữa mùa xuân
Anh và đồng đội hành quân lên phía bắc
Sáu tỉnh biên giới ngập tràn bóng giặc
Đồng bào bị giết dã man…
Hào khí ngút trời Chi lăng
Máu xương đổ từ Điện biên lên Hà giang sang Lạng sơn Móng cái…
Đất của cha ông quyết tâm giành lại
Đập tan âm mưu bành trướng Bắc kinh
Chúng điên cuồng nổi lửa chiến tranh
Các anh lấy lửa chiến tranh thiêu đốt chúng…
Chiến thắng thuộc về những chàng trai anh dũng
Nặng lòng với nước non
Ngày mười bảy tháng hai năm bảy chín vẫn còn
Trong tâm trí cùng màu hoa sim tím biếc…
Đáng tiếc
Lũ bán nước đã phản bội các anh
Bia mộ những người hy sinh
Chúng đang tâm đục phá
Lũ xâm lăng bỏ thây chúng cho xây nghĩa trang liệt sĩ
Các anh và đồng bào vì nước bị bỏ quên
Cuộc chiến vệ quốc không được nhắc tên
Hỏi sao lòng người không oán hận?
Anh và đồng đội may mắn
Được sót lại sau cuộc chiến tranh
Càng xót thương những người đã hy sinh
Càng gớm ghiếc với lũ đê hèn phản bội
Anh ngẩng đầu cẩt lên tiếng nói
Của lương tri của lịch sử hào hùng
Vạch trần đểu cáng mối quan hệ Việt Trung
Tắm máu dân với âm mưu thâm độc
Còn đâu nữa ải Nam quan Bản giốc
Hàng ngàn cây số vuông dọc biên giới cũng mất tiêu
Lãnh thổ giang sơn bị gặm nhấm tiêu điều…
Anh đã nói vì bao người anh phải nói
Chúng bắt anh khép tội bỏ tù
Trời biên giới lại trĩu nặng âm u
Thấp thoáng nhởn nhơ bóng giặc…
Truyền kiếp kẻ thù phương bắc
Trung tá Trần Anh Kim đã nhắc với lòng người…

- Quảng Cáo -

Trần Đức Thạch

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here