Bài thơ dự thi số 64 – Tựa: GIỌT BUỒN CHO HOÀNG SA

- Quảng Cáo -

64 Bài thơ dự thi số 64 – Tựa: GIỌT BUỒN CHO HOÀNG SA

Tên tác giả: Lão Bút

​            GIỌT BUỒN CHO HOÀNG SA

Xin cứ hâm nóng Hoàng Sa ,
Cho xanh thêm lịch sử
Xin cứ hâm nóng Hoàng Sa ,
Cho tím bầm nỗi đau
của bầy chim xa xứ .
Thật buồn ,
Việt Nam rồi sẽ mất ,
như đã mầt Hoàng Sa .
Bởi lũ người ngu muội
đang phá nát sơn hà .
Máu Việt Nam còn đổ nhiều
vì thực dân Tàu hung bạo .
Như những dòng máu hùng anh
đã nhuộm hồng biển đảo
của các anh và của NGỤY VĂN THÀ .
Thân xác anh và đồng đội anh
Đã vùi theo con tàu HQ – 10 định mệnh .
Thật đau thương ! Ôi cuộc chiến phi thường .
Trên Hoàng Sa – phần máu thịt của quê hương .
Xương máu các anh
đã chìm sâu ở đó
Hy vọng cho một ngày
cờ “vàng ba sọc đỏ”
hiên ngang trên trời biển Hoàng Sa
Lóng lánh như hào quang
và ngời sáng tên anh : NGỤY VĂN THÀ .

Lão Bút

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here