Bài thơ dự thi số 59 – Tựa: XIN ĐỪNG QUÊN TÔI

- Quảng Cáo -

59 Bài thơ dự thi số 59 – Tựa: XIN ĐỪNG QUÊN TÔI

Tên tác giả: Nguyễn Hoàng Châu

Xin Đừng Quên Tôi!
(Forget Me Not!)

 

- Quảng Cáo -

Xin đừng quên tôi – một giải đất cong hình chữ S
Lưng tựa Trường Sơn, mắt nhìn ra biển cả
Với Bắc-Nam những mênh mông ruộng lúa
Với miền Trung luôn oằn vai gánh giải sơn hà!

Xin đừng quên tôi – một giải đất cong hình chữ S
Công gầy dựng qua bao đời ông cha để lại
Sức vun trồng viết lên bốn ngàn năm văn hiến
Chí quật cường nguyện thề giữ vẹn non sông!

Xin đừng quên tôi – một giải đất cong hình chữ S
Nắng chiều tà trải dài thành màu da dân tộc
Máu bất khuất nhuộm đỏ hàng triệu con tim Việt
Thề “quyết chiến” năm xưa với hội nghị Diên Hồng!

Xin đừng quên tôi – một giải đất cong hình chữ S
Máu cha ông đã đổ khắp ba miền Nam-Trung-Bắc
Đánh giặc Tàu, giải thoát dân khỏi ngàn năm nô lệ
Đuổi giặc Tây, theo Nguyễn Thái Học khởi nghĩa
Cùng toàn dân, ta đứng lên bảo vệ sơn hà!

Xin đừng quên tôi – một giải đất cong hình chữ S
Nơi sinh ra hơn chín mươi triệu con dân Việt
Chỗ nương thân cho bao thế hệ người nước Nam
Xin chứng giám, hỡi hồn thiêng sông núi
Nguyện một đời, con luôn yêu mẹ Việt Nam!

Nguyễn Hoàng Châu

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here