Bài thơ dự thi số 28 – Tựa: TIẾP BƯỚC

- Quảng Cáo -

28 Bài thơ dự thi số 28 – Tựa: TIẾP BƯỚC

Tên Tác giả: Huỳnh Nam Dương

 

TIẾP BƯỚC

Mùa xuân ấy
anh vương mình trên đảo
Sương gió về
chăn áo chẳng ấm lưng
Xưa lâm trận
hùng khí vững tâm lòng
Vang hào khí
dưới trăng ngăn Tàu giặc
Khí phách ấy
vọng vang trùng xã tắc
Én xuân về
anh vĩnh viễn ra đi
Bỏ lại em
cô gái tuổi xuân thì
Ôm thù nước
nguyện ghi trang thơ nhỏ
Thân sang Dậu
khoảng khung trời trăng tỏ
Nợ nước này
vang vọng ngỏ làng quê
Nghìn trai tráng
nhịp bước hát câu thề
Quyết quyên sinh
cho vẹn tròn mong ước.

- Quảng Cáo -

Huỳnh Nam Dương
29/1/2017

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here