Bài thơ dự thi số 26 – Tựa: ANH ĐÂU CÓ MÙA XUÂN

- Quảng Cáo -

26 Bài thơ dự thi số 26 – Tựa: ANH ĐÂU CÓ MÙA XUÂN

Tên Tác giả: Huỳnh Nam Én

Anh đâu có mùa xuân

Anh đâu có mùa xuân
Chàng lính gác bìa rừng
Biên thùy anh kiên vững
Đầu súng đọng sương đêm
Ngày dã biệt duyên em
Anh biên cương  biền biệt
Tiết xuân khoe lộc biết
Em da diết nhớ mong
Anh mãi mãi yên lòng
Nằm biên cương yên nghỉ
Kể về anh thủ thỉ
Ứng đọng lệ nhòa hoen
Thân trai trẻ yếu mềm
Gửi lời thiêng vào giấy
Tâm lòng dâng  sóng dậy
Nối hùng khí kiên trung
Nâng bút tỏ nỗi lòng
Quyên sinh không lùi bước.

Huỳnh Nam Én

- Quảng Cáo -

7 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here