Bài thơ dự thi số 24 – Tựa: HOÀNG SA CẢM NIỆM

- Quảng Cáo -

24 Bài thơ dự thi số 24 – Tựa: HOÀNG SA CẢM NIỆM

Tên Tác giả: Tidus Nguyễn

 

Hoàng Sa cảm niệm

Hoàng Sa sóng gió thét gào,
Gọi tên chiến sĩ năm nào trận vong!!!
Trận vong bảo vệ non sông!
Trận vong vì bởi ta dòng Lạc Long!
Hoàng Sa thấm giọt máu hồng,
Da vàng quyện sóng biển đông bao đời.
Nước nhà từ lúc tả tơi,
Bắc cùng phương Bắc mộng dời vào Nam.
“Nồi da xáo thịt” vì tham,
Tham tàn, tham vị, tham làm cộng nô!
Biển buồn ngọn sóng nhấp nhô.
Nước buồn hải đảo bị vô bến bờ.
Thương cho thế sự con cờ,
Thương cho Tổ Quốc đang chờ ngày mai!
Ngay mai đất nước đổi thay,
Tiên-Rồng Lạc-Việt lượn bay chan hoà.
Bắc,Trung, Nam chí một nhà,
Hoàng, Trường Sa sẽ vì ta trở về.
Ngư dân nước Việt hả hê,
Chủ quyền ta đó thuyền bê cá đầy.
Nước non biển đảo sum vầy,
Triệu nhà viễn xứ về xây ân tình.
Hồn thiêng sông núi hiển linh,
Độ trì nước Việt chuyển mình đổi thay.

- Quảng Cáo -

Tidus Nguyễn
20/1/17

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here