Bài thơ dự thi số 14 – Tựa: ANH

- Quảng Cáo -

14 Bài thơ dự thi số 14 – Tựa: ANH

Tên Tác giả: Hoàng Dương

Anh

Anh
Anh đã không về
với chiếc mũ đầy hoa
Loài hoa đỏ
mẫu đơn, ven lối mòn nơi anh ngồi thỏ thẻ
Cuối bìa rừng
anh tạ từ, giã biệt cất bước về phía biên cương
Vì quê hương
anh xung phong cất bước lên đường
Vì chính nghĩa
chân anh bước, không chút nhún nhường, nghĩ ngợi
Chị hẹn thề,
anh hãy kiên tâm, em vững tin lòng mong đợi
Sẽ gặp nhau ngày cờ bay phất phới đoàn viên
Hái nhánh bông trang cài lên mũ cùng ánh mắt diệu hiền
Thân trai thư sinh bút viết miệt mài đâu trách phiền trang giấy
Tay khua bút khi biển Đông miền Trung sóng dậy
Nghe chị kể về anh, người trai kiêu hùng năm ấy
Uất hận này lệ nén chảy vào tim
Nợ máu này như biển dạy sóng đâu thể nhấn chìm
Cùng nhau cất bước đi tìm minh quân ái quốc
Trả mối thù đê hèn mang tên :” kẻ bất tài nắm sống lưng, giữ hồn dân tộc”
Quét sạch bạo cường nghìn trùng Việt quốc ấm no.

Hoàng Dương
23/1/2016

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here