Liên minh ma quỷ hay liên minh bán nước?

Phạm Nhật Bình - Web Việt Tân

Ảnh: 123rf.com
- Quảng Cáo -

Thảm họa môi trường biển do Công Ty Formosa Hà Tĩnh gây ra thực sự đã xuất hiện ngay từ đầu Tháng 4, 2016. Chính quyền trung ương và địa phương lúc ấy không những tỏ ra thờ ơ, vô trách nhiệm, không đánh giá được những tai họa đang và sắp xảy ra mà còn cố tình bao che cho các hành động tội ác của Formosa.

Những ngày tháng tiếp theo, do thái độ lẫn tránh và cách giải quyết mờ ám của chính quyền đã làm quần chúng phẫn nộ, đưa đến những cuộc biểu tình kéo dài khắp nước. Cho dù Hà Nội đã sử dụng mọi chiêu trò để đàn áp nguyện vọng dân chúng và tận tình bao che cho Formosa, người dân vẫn liên tục chỉ đích danh thủ phạm, đòi chính phủ công bố nguyên nhân vì sao cá chết, đòi thủ phạm bồi thường thiệt hại và làm sạch môi trường.

Cuối cùng nhận thấy không còn có lý do để câu giờ thêm, ngày 30 Tháng 6 chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đành tổ chức một cuộc họp báo để công bố nguyên nhân, một nguyên nhân mà ai cũng đã biết do từ đâu.

- Quảng Cáo -

Tại cuộc họp báo, Hà Nội dàn cảnh cho đại diện Formosa cúi đầu nhận lỗi và cam kết bồi thường 500 Triệu Mỹ Kim. Số tiền ấy không ai biết là kết quả trên sự đánh giá thiệt hại nào về phía dân chúng cũng như môi trường thiên nhiên vùng biển nhiễm độc.

Ảnh: nld.com
Ảnh: nld.com

Nó được ai đó ấn định, như từ trên trời rơi xuống. Thế mà chính phủ đã xoa tay nhận tiền như tiền công điều tra trong lúc nhân dân nhận thảm họa mà chưa bao giờ nghe ai nói làm sao cho biển sạch.

Câu chuyện tiền nong chưa kết thúc khi hôm 10 Tháng 8, tức mới hơn một tháng sau cuộc họp báo, truyền thông trong nước đồng loạt loan tin Tổng Cục Thuế (trực thuộc Bộ Tài Chánh) vừa đưa ra “đề xuất” mà khi nghe qua ai cũng đều kinh ngạc.

Theo tin tức này thì Công ty Formosa Hà Tĩnh được miễn và hoàn thuế hơn 10 ngàn tỷ đồng mà Tổng Cục Thuế nói là “biện pháp hỗ trợ” các doanh nghiệp bị thiệt hại trong đợt biểu tình hồi Tháng 5, 2014 liên quan tới vụ Trung Cộng mang giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.

Thật lạ lùng khi có người khám phá ra rằng, Formosa chưa đi vào hoạt động sản xuất chính thức nhưng vẫn được miễn và hoàn thuế. Sự ưu đãi quá lộ liễu ấy nói lên điều gì?

Không hẹn mà hai số tiền cam kết đền bù hôm 30 Tháng 6 và tiền miễn, hoàn thuế cho Formosa Hà Tĩnh của Tổng Cục Thuế đưa ra lại trùng khớp nhau một cách lạ lùng. Điều này không khỏi làm người dân Việt liên tưởng đến một kịch bản nhận tội của Formosa hoàn toàn là để cứu Hà Nội trong thế tứ bề thọ địch của dư luận. Vì trong suốt thời gian xảy ra thảm họa Vũng Áng, thủ phạm Formosa há chẳng được người bạn đồng minh ở Hà Nội tận tình bao che, cứu giá đấy sao?

Hình ảnh lãnh đạo Formosa cúi đầu nhận lỗi. Ảnh: VnExpress

Vở kịch tồi với màn cúi đầu nhận tội của lãnh đạo Formosa tưởng đâu hoàn hảo để qua mắt người dân, nhưng lại bị Tổng Cục Thuế vô tình lật mặt thật là một màn lừa bịp. Vì sau đó, Hà Nội vẫn lờ đi nhất định không truy tố Formosa trước sự đòi hỏi liên tục của quần chúng.

Khoản tiền 500 triệu Mỹ bồi thường kia chỉ là bồi thường trên danh nghĩa giấy tờ mà không bao giờ xuất hiện, dù ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hí hửng “báo cáo” với Quốc hội là đã nhận được trước 250 Triệu Mỹ Kim từ Công ty Formosa. Và ngày hôm nay, danh nghĩa này đươc chính thức hóa, gọi là bồi hoàn tiền thuế năm 2014 cho Formosa.

Như thế, Formosa Hà Tĩnh sẽ không mất một đồng bạc nào sau khi tàn hại môi trường biển Việt Nam. Và rồi đây Formosa lại tiếp tục được chính phủ Việt Nam cho phép những hoạt động đầu độc dân Việt.

Nhắc lại vụ công nhân nổi loạn vào năm 2014 ở Hà Tĩnh không có gì là to lớn so với các cuộc biểu tình đập phá ở Bình Dương. Thế nhưng trong cách tính toán của mình, Formosa đánh giá mức thiệt hại lên đến trên 5 ngàn 500 tỷ đồng, sau đó được Tổng Cục Thuế biếu không lại đến trên 10 ngàn tỷ. Rõ ràng đôi bên có sự thương thảo, toa rập mờ ám với nhau và Hà Nội nâng số tiền lên cao để Formosa không phải mất tiền đền bù như đã cam kết.

Không còn nghi ngờ gì nữa đây là một liên minh ma quỷ của một bên là tài phiệt Đài Loan cấu kết với chính quyền Trung Cộng và một bên là chính quyền độc tài phản dân chủ. Sự đồng lõa này không phải chỉ mới có lần đầu mà đã diễn ra nhiều lần gây biết bao thiệt hại cho đời sống dân chúng khắp cả nước.

Rồi đây những vụ đầu tư kinh doanh mờ ám kiểu này còn tiếp tục xảy ra những trò gì? Sau thảm họa môi trường miền Trung, khi nhìn thấy một loạt 15 nhà máy nhiệt điện vùng đồng bằng sông Cửu Long chạy bằng than đá được thiết lập, không ai không khỏi rùng mình. Nhất là khi chúng đều sử dụng công nghệ và thiết bị lạc hậu do Trung Cộng cung ứng.

Phải chăng liên minh ma quỷ giờ đây cũng là liên minh bán nước?

- Quảng Cáo -

5 CÁC GÓP Ý

  1. những kẻ cố tình bán nước sẽ phải đền tội trước nhân dân tiền thuế của dân là máu của dân để phục vụ dân chứ không phải tiền chùa một đồng thuế của dân là một giọt máu

  2. Đúng, những kẽ bán nước là tội đồ của tổ quốc . Và tội đồ này đã gì sâu vào ký ước của người dân, đời đời, kiếp kiếp.

  3. Khi đất nước gặp lâm nguy thì mỗi người bớt đi một tí chớ đừng thêm dầu vào lửa mà mọi chuyện trở thành một đống bồng bong . Các bạn có bao giờ nghĩ cho người khác chưa ? Các bạn là những người có tiền và có công ăn việc làm ổn định chuyện gì sẩy ra cũng bình thường . Cồn những người phụ thuộc vào những người có tiền thì cuộc đời của họ sẽ về đâu . Chưa nói gì đến phát súng nổ ra trông gia đình của bạn phải cầm súng bắn lẫn nhau . Tôi nghĩ các bạn nên cố gắng làm ăn và chăm sóc cho những người thân của mình , cồn chuyện thiên hạ đã có người khác lo rồi các bạn có cố gắng biến thành một khối bồng bong thì cũng không giải quyết được gì chỉ cồn làm phức tạp thêm thôi . Việt Nam ta có câu “đèn nhà ai người đó thắp chuyện nhà ai người đó biết ” hoặc ” nồi nào úp vung đó ” sao chúng ta cứ mãi phải lấy chuyện của nhà mình đêm ra cho nhà người ta biết , cứ phải lấy nắp của người ta mà đêm về nhà mình đậy mãi vậy . Tôi nghĩ những người mà đang ở trên facebook này thì có hơn 2/3 số người từng ăn củ mì , từng uống nước cơm thây sữa , từng nhịn đói mà ngủ , từng ở trông căn nhà mà trời mưa phải đội nón , từng lượm đồ bẫn đồ thối để ăn , từng mặt mãi một bộ đồ mà không có bộ thứ hai để thay nếu có thay ra thì củng ở trùn không có cái khác thay vào , bạn từng bao giờ thấy người ta chơi cái xe mà bạn ướt mơ hay thèm muốn mình cũng có một cái , bạn thấy họ có con búp bê bạn củng muốn có một con …v.v… . Cồn giờ này các bạn không cồn phải thềm thùng nửa , không phải lượm mốt để ăn , không phải a e ruột phải diếc nhau , gia đình không phải li tán , con cái không phải thiếu cha hay mẹ , không phải hôm qua mới đi hai chân mà hôm nay phải ngồi xe lăn , không phải hôm qua tự cầm đũa ăn mà hôm nay phải có người đuốc , không phải hôm qua có thể tự lấy mọi thứ nhưng hôm nay không thấy gì để lấy …v.v… . Cồn tôn giáo : Đạo công giáo hãy đêm cái bình an mà chúa đã để lại cho các bạn mà ban cho họ . Cồn đạo phật thì lấy lấy lòng từ bi phổ đạo chúng sanh . Cồn đạo tiên lành thì coi mọi thứ thì vô thường . …. Cồn về quản lý thì các bạn cứ nghỉ xem gia đình có một vợ và một chồng quản lý có một hoặc hai người con mà cồn không ra gì huấn hồ gì người ta quản lý một đất nước . Mới có 40 năm mà không cồn cái đói cái khổ là tốt rồi , các bạn có biết không có người là cả đời (nghiã là 60 năm) mà cồn không đủ để ăn mà họ 40 năm như vậy là được rồi chúng ta đừng đòi hỏi quá nhiều ở họ mà hãy tự cố gắng lên . Cồn về ăn hối lộ tôi nghỉ các bạn củng nghĩ như tôi thôi . Khi bạn là một giám sát khi người ta đưa cho bạn phong bì bạn nói rằng anh cất nó vào đi ?Khi bạn là một giám đốc bạn đưa cho người khác một dự án bạn không nói tôi được bao nhiêu phần trăm ? Khi bạn làm phép chủ nhà đưa phong bì cho bạn, bạn nói rằng tôi hít không khí mà sống a cất vào đi ? Khi tụng kinh , gỏ mỏ người chủ nhà đưa cho bạn phong bì nói là cúng nhan , bạn nói là a cất vào đi chùa không thắp nhan và cũng hít không khí mà sống . …v.v… Vậy tại sao các bạn không nghĩ họ cũng giống mọi người vậy thì mọi chuyện là bình thường . Cồn về nhân tài thì thiên hạ có đầy đếm sẽ không hết , nhưng người có đức không dễ tìm ra vậy ai có cầm quyền cũng giống nhau thôi . Vậy cuối cùng kiếp này chỉ cần bình yên để chăm sóc người thân và những người mình yêu nhất là đủ rồi . Cồn kiếp sau thì kiếp sau tính .

  4. @Pham Nguyen, you are so stupid, the way you talk exactly like the communist traitor, you want the people of vn die slowly in peace?, you want vn become second tibet?, you want the whole nation sacrifice for CSVN.

    Pham Nguye ARE YOU ARE A STUPID COMMUNIST?

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here