Trả lại cho dân

Trần Đức Thạch

- Quảng Cáo -

Quốc hội là cái chi chi?

Nói ra cho rõ cử tri biết nào?

Quyền lực của nó ra sao?

Hay chỗ xôi thịt xúm vào chia hôi

- Quảng Cáo -

Nghị ông há miệng ngủ vùi

Nghị bà giả điếc giả đui gà mờ

Bấy lâu dân đã bị lừa

Đảng sai quốc hội đổ thừa cho dân

Dân biết điều gì dân cần

Trả ngay quốc hội cho dân đi nào!

 

Nhà thơ Trần Đức Thạch

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

  1. Gái Hái Chè,Thằng Phải Gió,và Thằng Mắc Toi
    *********************
    Đảng là thằng phải gió
    Quốc hội là gái hái chè.
    ***
    Đồi sương nắng sớm hái chè
    Gặp thằng phải gió nó đè ngửa ra
    Van xin nó cũng chẳng tha
    Nó đem đút cái mả cha nó vào
    Tanh mùi Hồ-Xít-Lê-Mao
    Dập lên dập xuống chịu sao thấu nào
    Vậy mà chịu được,đâu sao!
    Thế rồi sáng sáng nghêu ngao lên đồi
    Liếc ngang liếc dọc đứng ngồi
    Ngóng thằng phải gió tanh hôi giỏi đè.
    ***
    Kìa thằng phải gió xun xoe
    Dẫn theo Thằng Lạ cặp kè nhố nhăng
    Phen này gái chịu thấu chăng
    Đã thằng phải gió, thêm thằng mắc toi!!!
    Cõi Phương Nam

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here