Tâm tình qua thư tín ngày 25/07/2015

- Quảng Cáo -

Thưa quý thính giả, bản tin của hãng thông tấn Đức (DPA) thông báo về cái chết của tướng Phùng Quang Thanh đã làm dấy lên nhiều điều. Về phía nhà nước, đảng và báo đảng thì lu loa lên rằng DPA đã loan tin thất thiệt, Tướng Võ Văn Tuấn vội lên đài khẳng định rằng chính ông vừa mới nói chuyện trực tiếp với Tướng Phùng Quang Thanh ngay sau khi bản tin DPA được loan tải. Về phía người dân, cư dân mạng đã nói gì sau lời khẳng định của Tướng Tuấn? mời quý thính giả cùng lắng nghe:

Nhại lại câu nói, được cho là của ông Nguyễn Bá Thanh trên giường bệnh: “ Tau khoẻ mà, có chi mô”. Nick Đinh Văn Hồng viết:

Chết thế quái nào được? Tau là tướng tài, được Tập và Tổng rất tín nhiệm. Tau bữa ni vẫn không răng! Tau ổn rồi, có chi mô! Tau đang bơi thuyền dạo chơi trên sông Seine đẹp tuyệt giữa Paris, đợi cuối tháng này về VN họp giao ban Bộ QP và giao ban chính phủ. Lúc đó, thằng nào đã nói xấu tau thì liệu thần hồn!

Nick bác Hai Sài Gòn viết:

- Quảng Cáo -

Theo tôi thiết nghĩ dù cho Tướng hèn Phùng Quang Thanh có sống hay chết cũng không quan trọng.

Thưa quý thính giả, tin ông tướng 4 sao này qua đời dường như không làm cho người dân VN mảy may xúc động. Ngược lại, phản ứng của người dân nhiều nơi dường như có vẻ vui mừng hoặc dững dưng; đó mới là điều đáng nói. Đường đường là một vị bộ trưởng Bộ Quốc Phòng trong tình hình nguy nan của đất nước mà tình trạng sống hay chết của ông người dân không quan tâm đến thì đây là điều mà lãnh đạo CSVN cần nhìn nhận rõ sự thực – Lòng dân đã không còn ở với họ nữa.

Nick Cán Bộ Về Hưu thì nhận xét về dàn lãnh đạo CS:

Các cán bộ lãnh đạo nói riêng và Đảng viên nói chung nay đã mập lắm rồi , Cho nên các tầng lớp đó đang nằm chờ thời , làm gi có chuyện trung thành với dân với nước , Gió chiều nào sẽ ngã theo chiều đó thôi . Cho nên theo tôi nghĩ cần phải có một Đinh Bộ Lĩnh dẫn dắt dân chúng làm cách mạng mới được .

Nick nặc danh viết:

Hiện nay Người Dân đã nhìn ra Thế Giới – Mọi thông tin Đa Chiều sẽ làm sáng tỏ – Dân Chủ là nhu cầu thiết yếu của người dân – Đòi hỏi chính quyền phải thức thời – Muốn hay không muốn cũng phải thực thi – ĐCSVN muốn tồn tại thì phải thực thi Dân Chủ – Nếu ngược lại thì Người Dân sẽ tiến bộ và đạp đổ mà thôi.

Thưa quý thính giả, bàn về câu chuyện thương lái Trung Quốc lũng đoạn thị trường VN. Tình trạng thu mua nông sản một cách quái gỡ  hoặc thay đổi soành soạch nay mua loại này mai mua thứ khác của các thương nhân Trung Quốc diễn ra trong nhiều năm qua; khiến không ít nông dân Việt Nam phải gánh chịu lỗ lã vì sự lũng đoạn này. Thính giả Trần Quốc Khanh góp ý:

Nếu chính quyền CSVN không mở ngõ thì làm sao thương lái Trung Quốc vào VN thu mua đủ loại mặc hàng nông sản phẩm của đồng bào VN? Bởi sự nhu nhược của chính quyền. Bởi ca xuất nhập cảnh ở các cửa hải quan bị mua chuộc của dân buôn Tàu .

Nông dân VN rất nhẹ lòng, tin vào những lái buôn Tàu bỏ ít tiền cho người gom thu món hàng do chúng định đọat. Chủ trương của Tàu cộng là phá hoại nền kinh tế, làm cho dân chúng điêu đứng trước tiên. Đây là sách lược của Tàu làm cho từ người dân đến chính quyền CSVN, không biết đâu là hư thực!

Cộng Sản Tàu mở ra nhiều manh động, dương đông kích tây trên mọi mặt làm cho đồng bào VN nghe theo…rồi chúng bỏ không thu mua, gây ra tình trạng hàng hóa nông sản bị đọng, phá sản và lỗ vốn. Bộ Nông Nghiệp VN không đi sâu đi sát xuống từng địa phương chỉ đạo hay giáo huấn chỉ đạo cùng chính quyền địa phương.

Trong khi đó chính quyền địa phương là ông vua con, bọn lái thương đút lót hối lộ là im re. Đây cũng là vấn nạn từ ngọn ngành của Hải quan. Nếu cửa khẩu hải quan nghiêm chỉnh thì làm sao hàng hóa lái buôn chuyên chở qua lọt???. Thiển ý nhỏ mong quý vị đồng thanh giúp cho đồng bào VN chúng ta cảnh giác bọn lái buôn của Tàu sang VN. Cần đánh đuổi bọn Tàu này càng sớm càng tốt.

Tiếp theo là ý kiến của thính giả Dân Trí. Thính giả viết:

Đừng hỏi tại sao nông dân nghèo

Đừng hỏi tại sao công nhân nghèo

Chủ Nghĩa CS chủ trương công nông vô-sản

Đảng CSVN bóc lột vơ vét dân nghèo

Đảng CS Chuột Sâu thành tư bản đỏ

Buôn dân bán nước đảng CS giàu to

70 năm hại dân hại nước Việt

Công nông vùng lên diệt cộng nô

Chúng Tôi cũng nhận được thư của thính giả Người Miền Tây. Thính giả Người Miền Tây viết rằng: Xin quí đài tải chương trình phát thanh lên youtube như đài DLSN để chúng tôi dễ theo dõi. Vì trang web thường hay bị chặn không vào được!!! Rất mong, cám ơn.

Thính giả Người Miền Tây thân mến, một dạo có một số anh em CTM đã chọn lọc đưa một số chương trình của đài lên Youtube. Tuy công việc đa đoan nhưng chúng tôi cũng có nghĩ đến điều này. Xin ghi nhận và cám ơn đề nghị của thính giả Người Miền Tây. Chúng tôi sẽ nỗ lực để thực hiện điều mong ước của thính giả.

Và để chia tay quý thính giả ở đây, xin gởi tặng quý vị bài thơ mang tên Nhân Dân của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Ước mong quý thính giả tiếp tục lên tiếng cho những bất công đang xảy ra trên đất nước VN. Bài thơ này chính là bài thơ  viết riêng cho quý vị. Thay mặt anh em CTM, xin chân thành cám ơn tác giả bài thơ.

Có thể thay quan, không thay được Nhân Dân
Thay tên nước, không thể thay Tổ Quốc
Nhưng sự thật khó tin mà có thật
Không thể thay quan dù quan đã thành sâu!

Quan thành dòi đục khoét cả đất đai
Vòi bạch tuộc đã ăn dần biển đảo
Đêm nằm mơ thấy biển Đông hộc máu
Những oan hồn xô dạt tận Thủ Đô

Những oan hồn chỉ còn bộ xương khô
Đi lượt, đi tràn ra đại lộ
Những oan hồn vỡ đầu gãy cổ
Ôm lá cờ rách nát vẫn còn đi

Đi qua hàng rào, đi qua những đoàn xe
Đi qua nắng đi qua mưa đi qua đêm đi qua bão
Những oan hồn không sức gì cản nổi
Đi đòi lại niềm tin, đi đòi lại cuộc đời

Đòi lại những ông quan thanh liêm đã chết tự lâu rồi
Đòi lại ánh mặt trời cho tái sinh vạn vật…
Tôi tỉnh dậy thấy mặt tràn nước mắt
Nước mắt của Nhân Dân mặn chát rót vào tôi.

Ôi những ông quan không Dân trên chót vót đỉnh trời
Có nhận ra tôi đang kêu gào dưới đáy
Cả một tỷ tôi sao ông không nhìn thấy?
Vì tôi vẫn là người mà ông đã là sâu?…

Quý thính giả thân mến, CTM cám ơn những đóng góp ý kiến của quý vị. Chúng tôi tin rằng quý vị cũng như chúng tôi, mỗi chúng ta sẽ là một nhân tố tích cực trong việc thúc đẩy công cuộc đấu tranh giành tự do, dân chủ và nhân quyền cho đất nước VN thân yêu. Kính mong quý vị tiếp tục gởi thư về đài, cùng góp ý cho các tiết mục tại địa chỉ http://www.diendanctm.blogspot.com. Chân thành cám ơn thời gian lắng nghe của quý vị và xin tạm chia tay ở đây với lời chúc lành đến toàn thể quý thính giả và gia quyến, xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau trong tiết mục NCGC.

 

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here