Chương trình phát thanh ngày 14/02/2015

    - Quảng Cáo -

    Trong chương trình phát thanh ngày 14/02/2015, kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục: Tin Tức – Tiếng Nói Đa Nguyên – Đặc Ký Truyền Thanh.

     

     

    - Quảng Cáo -

    ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

    1. UỶ BAN QUẢN LÝ CHÂN DUNG QUYỀN LỰC TRUNG ƯƠNG
      CẢNH BÁO NẠN THAM NHŨNG TRONG XD CƠ BẢN :T: CAO BẰNG
      Theo thông báo của của cơ quan tình báo kinh tế và nhiều đơn tố cáo của người dân tỉnh cao bằng cho thấy, trong 10 năm gần đây, toàn bộ hệ thống chính quyền các cấp và các ban ngành có chức năng liên quan tại tỉnh cao bằng, đã và đang hoành hành tham nhũng nặng nề nhất trong xây dựng cơ bản tại các công trình xây dựng lớn nhỏ trong toàn tỉnh,
      Điển hình nhất là đầu mối dò rỉ đáng tin cậy từ phía miệng của bà nguyễn thị cấp, quê ở tại xã tương giang,huyện từ sơn,tỉnh bắc ninh, và bà là vợ của ông trần quang Hạnh, giám đốc công ty xây dựng Hoà phát, có cơ sở đặt tại TỔ 7, khối 2, phường sông bằng, tp,cao Bằng.
      Theo kế hoạch ngầm điều tra về sự kiện thực hư như thế nào ? đoàn công tác của chúng tôi đã từng len lỏi vào từng bước trong quá trình điều tra thì, ông trần quang Hạnh được sinh ra trong một gia đình nghèo về văn hoá, bản chất của gia đình cha ông thì cơ bản là tốt, trong quá khứ do nền kinh tế của gia đình còn hạn hẹp ,nên ông ta cũng chỉ học đến lớp 6 phổ thông rồi bỏ học luôn, đồng thời ông trở thành người sống lang thang cở bạc cẩu thả và nêu lổng, lớn nên ông kết hôn với một người phụ nữ có tên là nguyễn thị cấp, quê ở xã đồng nguyên,huyện từ sơn,tỉnh Bắc Ninh,nhưng vốn dĩ lịch sử của bà cũng hoàn toàn là 3 đời thất học, nghèo nàn về nhận thức trong xã hội, sự nói lăng giao tiếp của bà không được bất kỳ ai trong xã hội tôn trọng, đây cũng là những lý do chính đáng đã tạo nên cho tổ công tác của chúng tôi thâu lượm được những thông tin từ miệng bà cấp nói ra cho chúng tôi biết.
      Bà đã tự khoe khoang rằng, vợ chồng bà hoàn toàn là tay không bắt giặc trong lãnh vực thành lập một công ty xây dựng có tên là CÔNG TY XÂY DỰNG HOÀ PHÁT; hiện đang có văn phòng tại địa chỉ như đã ghi ở phần trên, theo lời thú nhận của bà cấp thì trong vòng một thập liên qua chồng của bà ta làm các công trình ở tỉnh cao bằng mỗi một năm chồng bà ta có thể thu hoạch riêng về tiền lãi xuất của các công trình là đạt tới 30 tỷ đồng, hai bàn tay trắng của vợ chồng bà tính từ năm 2002 cho đến nay là vợ chồng bà đã có số tiền vốn không kém 400 tỷ đồng đây là một câu chuyện lạ mà có thật, chúng tôi đặt câu hỏi với bà cấp rằng, tổng sản lượng các công trình của chồng bà mỗi năm đạt bao nhiêu tỷ thưa bà ??? bà trả lời tổng sản lượng của chồng bà là 60 tỷ một năm, chúng tôi có câu hỏi nghi ngờ rằng chồng bà hàng năm chỉ đạt có 60 tỷ trong tổng sản lượng. mà số tiền lời của ông bà đạt được 30 tỷ hàng năm là sao ??? bà cũng rón rén bọc bạch và nói, đây cũng là những lý do các vị lãnh đạo quyền chức tại tỉnh cao bằng, vị nào cũng tham lam, vị nào cũng ăn dầy, các vị muốn ăn dầy thì buộc phải làm ngơ cho chồng bà làm bậy chứ sao, trong 30 tỷ mà vợ chồng bà thu lời thì vợ chồng bà cũng phải chia chát cho các vị mất đi 10 tỷ hàng năm rồi ??? bà cấp cho chúng tôi biết rằng, mọi chi phí thì bao giờ cũng phải rút ruột từ ở công trình mà ra chứ sao ?
      Bà ta nói rằng bọn dân tộc miền núi nó không hiểu biết,và nó có bãm ăn như vậy thì chồng của bà ta mới cho chúng vào tròng dễ dàng, chồng bà nói sao thì bọn nó đồng ý nghe như vậy ngay, bà ta còn khẳng định hàng năm bà ta phải chia chát phần trăm với các vị lãnh đạo từ trên xuống dưới rất nhiều, danh sách như sau, và vị chi cho hàng năm tạm tính là khoảng.
      thời ông chủ tịch tỉnh cũ ông lô ích giang 5%
      tời hiện tại ông chủ tịch mới là ông nguyễn hoàng Anh 6 %
      ông lý hải hậu phó chủ tịch tình cao bằng 3%
      ông đàm văn Eng phó chủ tịch tỉnh cao bằng 3%
      ông trần hùng phó chủ tịch tỉnh cao bằng 2,5%
      tổng vị chi ho các vị thanh tra viên tỉnh cao bằng là 500 triệu để vượt qua các hàng rào nguy hiểm, nhằm cho các vị làm ngơ cho các ma thuật trong quá trình xây dựng công trình.
      ông giám đốc sở kế hoạch đầ tư tỉnh và các tay chân trong sở tổng vị chi là 30 triệu từ thời điểm thành lập công ty có vốn pháp định ma,
      các cán bộ kỹ thuật tổng các công trình trên địa bàn thành phố và các huyện 10%
      các chủ đầu tư dưới cơ sở 5%
      giám đốc BQLXD các công trình 5%
      trưởng phó phòng ban xây dựng 3,5%
      theo bà cấp cho tổ công tác chúng tôi được biết,các khoản tiền mà chồng bà phải chi trong các công trình cho các vị lãnh đạo các cấp đến mức như trên mà vợ chồng bà vẫn đảm bảo được đồng lãi như bà kể thì quả thật đáng khâm phục sự tài năng của vợ chồng bà, đúng là tay không bắt giặc thực sự rồi,bà cấp cho biết thêm,vì những lý do trên mà trong những năm qua chồng bà còn được các lãnh đạo sử dụng làm cái cầu lối để mua được rất nhiều đất đai vùng biên giới việt trung, với giá rẻ để sau này các vị về hưu có tài sản tiêu sài và đập phá lúc tuổi già, ngoài ra vợ chồng bà còn mới xây dựng được một biệt thự lớn nhất xã tương giang quê của ông bà ở bắc ninh, với tổng giá trị là 70 tỷ đồng, 7 tầng ,bên cạnh đó vợ chồng bà còn mua được hơn 4000 mét vuông đất mặt đường ở vùng từ sơn quê hương của ông bà hạnh và cấp đang sinh sống ??? chỉ có hơn chục năm thôi ,mà sự nghiệp trong ngành xây dựng của ông bà trần quang hạnh và bà nguyễn thị cấp, có thể làm cho toàn dân ai cũng muốn học tập, trải qua một kinh nghiệm sâu sắc này chúng tôi có thể sơ lược trên đây là có thực.nhằm giúp cho toàn dân chúng ta cần học tập cách làm ăn của vợ chồng ông hạnh và bà cấp thuộc công ty xây dựng hoà phát, đồng thời chúng tôi cũng gửi đến các cơ quan thanh tra nhà nước và thanh tra tỉnh cao bằng nghiên cứu xem xét ??? đồng thời tìm ra những lỗ hổng của nhà nước cao bằng, và chúng tôi cũng kêu gọi toàn dân hãy cố gắng nêu cao tinh thần học tập cách làm kinh tế giống như vợ chồng ông bà hạnh cấp,có như vậy mới có thể làm cho dân giầu nước yếu,nhà nước phá sản, đảng cộng sản sớm có ngày tan rã, toàn dân việt nam luôn luôn kêu gọi cả ông trời ơi ? xuống đây mà chứng kiến này,bác hồ của chúng ta thường nói là nhà nước và nhân dân cùng làm,nhưng thực tế bây giờ chúng con phải nói rằng nhà nước và nhân dân cùng lừa ??, lừa lẫn nhau,bóc lột lẫn nhau,cướp bóc của nhau để lấy ăn, chúng bán cả đất liền và biển đảo cho kẻ thù phương bắc rồi còn đâu nữa bác hồ ơi?

    Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

    Please enter your comment!
    Please enter your name here