Chương trình phát thanh ngày 24/05/2014

    - Quảng Cáo -

    Trong chương trình phát thanh ngày 24.05.2014, Kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục : Tin Tức –  Tiếng Nói Đa Nguyên – Vì Đất Nước Hôm Nay và Ngày Mai.

    - Quảng Cáo -

    2 CÁC GÓP Ý

    1. trong lúc này đảng cộng sản việt nam không còn con đường nào khác,mà chỉ duy nhất bây giờ là khẩn cấp giải tán đảng cộng sản việt nam ươn hèn ăn hại dân tộc việt nam,
      hiện nay trong bộ chính trị các lãnh tụ đang chuẩn bị tinh thần tìm đường cho vợ con và họ hàng thân thích đi lưu vong ở một nước ngoài liên hợp quốc,còn lại bản thân các lãnh tụ ngoan cố ở lại để chống lại nhân dân đến hơi thở cuối cùng,
      trong mấy ngày vừa qua 14 đồng chí chóp bu trong bộ chính trị họp kín và công khai tài sản,kết quả cho thấy,
      01,,, ông nguyễn phú trọng có 5 650 000 000 mỹ kim tại ngân hàng thuỵ sĩ,
      02,,ông trương tấn sang có 4 790 000 000 mỹ kim tại ngân hàng thuỵ sĩ,
      03,,, ông nguyễn tấn dũng có 22 499 000 000 mỹ kim,tại ngân hàng thuỵ sĩ
      04,,, ông nguyễn sinh hùng có 3759 000 000 mỹ kim tại ngân hàng thuỵ sĩ
      05… ông quang bộ trưởng công an có 12 000 000 000 mỹ kim tại ngân hàng thuỵ sĩ,
      06… ông thanh bộ trưởng quốc phòng có 3 759 000 000 mỹ kim tại ngân hàng thuỵ sĩ
      ngoài ra các ông còn lại có từ 2 900 000 000 mỹ kim là thấp nhất, và cao nhất là 3,5 tỷ mỹ kim tại các ngân hàng thuỵ sĩ v v

    2. Đôi lời cùng anh, chị, em BTV của CTM, còn nhớ lần đầu tiên khi MĐ chia sẽ với anh, chị, em BTV của Tiết Mục Nhịp Cầu Giao Cảm, bỡi vì MĐ biết mình rất kém chính tả nhưng mà quí bạn đã đọc lên ý kiến của mình, rất cảm ơn quí bạn đã và đang cổ vủ tinh thần của mình qua những bài thơ trong mấy tuần qua điều được đăng tải trên viễn đàn CTM. MĐ cảm ơn quí vị thì cũng nhớ ơn người thầy của mình. Thầy của MĐ là một nhà thơ ẩn danh, ông không màng danh lợi tiền tài mà chỉ vóc lòng xoá nạn mù chử cho đồng bào sau thời Pháp thuộc. MĐ cũng là mọt đứa chăn trâu mù chử và nhờ ơn người thầy khả kính đã dại cho mình biết đọc biết viết, MĐ còn nhớ Chỉ võn vẹn 2 bài thôi.

      Bài nầy MĐ không nhớ được tựa đề là gì

      Đất Mẹ Việt Nam của chúng tôi
      Hồ đành bán Nước lại xón soán ngôi
      Duẫn tham quyền vị tranh chúc tổng
      Đồng thíc giàu sang bán, đảo rồi
      Mẹ hỡi Mẹ Việt Nam
      Giáp đưa dân Việt đến lầm than
      Sáng nghe bom đạn đinh tai óc
      Chiều thấy máu xương nát ruột gan
      Sanh Bắc tử Nam luống phủ phàn

      Bài thơ hỏi chị mà ông đã bị tù đến chết, ông có người bạn cùng lớp và cùng đi khán chiến, khi ông biết đảng lao động Đông Dương là sự trá hình của ĐCS ông khuyên người bạn đó hãy bõ hàng ngủ cánh mạng mà về với dân tộc, nhưng mà bà ấy vẫn theo quan GPMN, do 5 tên đầu xoả cần đầu chúng là, Thọ, Thi, Trà, Phát, Thị Bình. Sau ngày 30 tháng 04 bà ta đến thăm ông qua tình bạn cùng lớp sau khi trà nước ông mới nói, tôi mới vùa sáng tác 1 bài thơ Hỏi Chị tôi ngân cho chị nghe nhé, bà ây trờ lời ừ thì to cứ đọc

      Hỏi Chị

      Chị ở trong rừng chị mới ra
      Đôi bàn tay tráng như người ta
      Ruộng nương chưa được vuôn xào lúa
      Rẩy bái nghe đâu một luốn cà
      lươn tiền mỗi tháng hai trăm bạc
      Chợ phiên hàng tháng mất ngàn ba
      Đo đâu chỉ mới trăng tròn lẻ
      Chị lại trở thành đại phú gia???

    Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

    Please enter your comment!
    Please enter your name here