Chương trình phát thanh ngày 22/12/2013

    - Quảng Cáo -

    Trong chương trình phát thanh ngày Chủ Nhật 22/12/2013, kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục : Hội Luận và Một Thoáng Hương Xưa.

    - Quảng Cáo -

    ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

    1. tôi là nguyên tổng bí thư,kiêm trưởng ban cá nằm trên thớt,kính thưa 90 trệu đồng bào người việt nam trong và ngoài nước,vừa qua tòa án quốc tế ra quyết định truy nã gắt gao đối với các đời nguyên tổng bí thư và toàn bộ nguyên lãnh tụ cao cấp thuộc đảng cộng sản trung quốc,về vấn đề này đã làm chấn động đến tư tưởng gây bất an trong lòng các vị nguyên lãnh tụ và đương kim lãnh tụ của đảng cộng sản việt nam,đã nhiều lần chúng tôi tiến hành các công cuộc nội bộ đảng,cái gọi là tìm cách chạy tội,nhưng nghĩ cũng thấy thật là khó,làm thế nào để cho lịch sử không phán xét sau này,đây là một bài toán vô cùng khó lý giải,nhất là đến thời điểm nóng bỏng như hiện nay,trong đảng cộng sản việt nam mọi cá nhân luôn ở tình trạng tìm bằng mọi cách để thủ tiêu lẫn nhau,trong khi đó thì đảng lại đã đánh mất toàn bộ lòng tin với nhân dân,kẻ thù không đợi chờ chung của đảng bây giờ là 90 triệu người dân,vậy thì đảng cộng sản việt nam đã đi vào một ngõ cụt không lối thoát,chúng tôi bây giờ như con cá nằm trên thớt run sợ như một con chó sắp bị bắt giết,chúng tôi rất mong được nhân dân tha tội,nhưng không biết phải giải thích từ đâu để thấu hiểu lòng dân,mà chúng tôi chỉ còn một con đường là tự sát bằng một liều thuốc độc thì số tài sản mà trước đây chùng tôi đã cướp được của nhần dân mới có thể trao cho con cháu sử dụng được,hoặc là trốn đi lưu vong ở một nước nào đó ngoài liên hợp quốc thì mới thoát được ,ai có phương pháp nào có hiệu quả nhất xin hãy chỉ và tư vấn cho chúng tôi,xin chân thành cảm ơn

    Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

    Please enter your comment!
    Please enter your name here