Tâm tình qua thư tín ngày 06/12/2013

- Quảng Cáo -

Tiết mục Nhịp Cầu Giao Cảm hôm nay xin được phổ biến các thư thính giả: Văn Sĩ, Lộc Delta, Miền Trung, Tiến Vũ, Nguyễn Khắc Giang.

 

CTM rất cảm ơn các đóng góp chân thành của qúy thính gỉa.  Sự quan tâm, ủng hộ, và phát tán tin tức CTM của qúy thính gỉa là sự khích lệ rất lớn cho chúng tôi.  Xin kính mời qúy thính gỉa tiếp tục ghé qua www.diendanctm.blogspot.com hay facebook Chân Trời Mới để có thêm những tin tức cập nhật hàng ngày.

 

- Quảng Cáo -

Trước tiên, chúng tôi xin đọc ý kiến của thính gỉa Văn Sĩ: “Đến bao giờ đây bạn ơi, chế độ CS này nó làm lâu qúa rồi buồn qúa!”

 

Thính gỉa Văn Sĩ thân mến, rất nhiều người dân Việt quan tâm có cùng câu hỏi như thính gỉa.  Hiện nay ít nhất có 3 yếu tố tác động ảnh hưởng trực tiếp của đảng CS.  Thứ nhất là sự phân hóa tranh chấp và suy thoái từ trong nội bộ đảng của nhiều phe nhóm. Thứ hai tình hình kinh tế bị lũng đoạn bởi các tập đoàn lãnh đạo CS trục lợi tham nhũng gây sự gia tăng trầm trọng của nợ công, lạm phát, và thâm thủng ngân sách.  Quan trọng hơn là có nhiều sự kiện mà các thành phần quần chúng tranh đấu cho dân chủ đã và đang tích cực nở rộ tạo áp lức đòi hỏi thay đổi như các sự kiện: Tu chính hiến pháp của 72 trí thức, Lời tuyên bố của công dân tự do Nguyễn Đắc Kiên, sự ra đời của hội Anh Em Dân Chủ, Tuyên Bố 258 của Mạng Lưới Blogger VN, việc tuyên bố bỏ đảng của ông Lê Hiếu Đằng sau 40 năm tuổi đảng, sự kiện ra tù của Phương Uyên và Đinh Nhật Uy, sự ra đời của Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự, v.v…Câu trả lời sẽ tùy thuộc vào sự góp sức của mỗi chúng ta vào dòng chảy của quần chúng đấu tranh để phát huy sinh hoạt dân sự triệt để. Các sinh hoạt mà người dân đòi hỏi các dân quyền rất căn bản từ việc thành lập tổ chức, đảng phái, sinh hoạt đấu tranh công khai cho quyền lợi dân chúng đến việc trực tiếp tham gia thay đồi guồng máy cầm quyền, v.v…Tương lai đất nước chúng ta ra sao rất tùy thuộc vào sự đóng góp chung vai của mỗi người dân.

 

Kế đến chúng tôi xin đọc thư của thính gỉa Lộc Delta, thính gỉa viết:”Tổ quốc có những người con ưu tú như thế này thì tương lai ắt sẽ có ngày rạng rỡ . Tuy trở lực chông gai còn trước mặt nhưng tôi tin rằng chế độ này sẽ phải bị thay thế bằng một chính quyền theo ý dân đúng nghĩa của nó .  Chân thành biết ơn sự hy sinh của các nhà đấu tranh dân chủ đã đem thân mình và gia đình đặt dưới sự hiểm nguy do bọn tà quyền Hà Nội gây ra.”

 

Cảm ơn thính gỉa Lộc Delta đã thay mặt CTM nói riêng và nhiều bà con ta nói chung để tri ân nhà báo Phạm Chí Dũng cũng như tất cả các anh chị em đang hy sinh dấn thân đấu tranh cho quyền con người hiện nay.  Sự hy sinh của các anh chị em này thật sự vô bờ bến.  Các anh chị đã và đang phải trải qua rất nhiều trở lực và chông gai từ việc bị tù tội, đến bị cô lập kinh tế, quản thúc việc đi lại, bị gây xáo trộn áp lực từ trong gia đình, con cái bị cản trở học hành, đến thành kiến kỳ thị của chòm xóm nhẹ dạ nghe CS, và cả sự đe dọa thường xuyên về tính mạng của họ. Sự hỗ trợ tinh thần và vật chất của bà con hải ngoại quan tâm luôn rất cần thiết.  Chúng tôi xin kêu gọi mọi đóng góp trực tiếp của thính gỉa đến anh chị em dân chủ và thân nhân của họ.

 

Tiếp theo, chúng tôi xin góp ý với thính gỉa Miền Trung, thính gỉa viết: “ Trên 80% nhân dân VN căm thù đảng CS mà chưa làm gì được nó.  Đấu tranh kiểu ông chết là chắc.  Làm thế nào để tập hợp 80% mới là hay.”

 

Thưa thính gỉa Miền Trung, thực ra hầu hết các thay đổi lịch sử trên thế giới bắt đầu từ một nhóm người công dân quan tâm, có ý thức, và quyết tâm.  Hiện nay chúng ta đã và đang có những nhóm người công dân này, nên việc liên kết các nhóm cùng với ý chí sẵn có của quần chúng quan tâm, ngày tập hợp của đông đảo quần chúng để hạ bệ độc tài có xác suất cao.  Nhân dân Miến Điện cũng bắt đầu những cuộc xuống đường hàng chục ngàn người từ những sinh hoạt dân sự nhóm nhỏ nhiều năm tháng của những người công dân có ý thức này.

 

CTM xin đọc ý kiến của thính gỉa Tiến Vũ, thính gỉa cho biết: “Họ bỏ rất nhiều tiền để mua chuộc chức đại biểu nên họ bắt buộc phải đồng ý với cái gọi là hiến pháp để còn lấy lại vốn và lời trước khi thay thế người khác.  Họ đâu cần biết ai khóc ai khổ…”

 

Nhận xét của thính gỉa Tiến Vũ khá chính xác về việc mua danh bán tước của những người gọi là “đại biểu” tại quốc hội VN.   Điều đáng buồn và thương cho dân mình, họ thật sự chỉ là tay sai của một guồng máy cầm quyền độc tài.  Họ không có suy nghĩ độc lập, không mang tính đại diện dân mà là đại diện của chế độ.  Họ sẵn sàng bảo vệ chế độ mặc cho dân tình khốn khó đau thương.  Những con người này không có ý thức dân tộc, lại càng không có trái tim đồng cảm với đồng bào chúng ta.  Sinh hoạt xã hội dân sự còn là việc lên tiếng công khai về những đại biểu bù nhìn, kể cả truất phế những người không đại diện dân, và đòi hỏi sự đại diện chính danh cho dân và vì dân.

 

Sau cùng chúng tôi xin đọc góp ý của thính gỉa Nguyễn Khắc Giang, thính gỉa viết: “Bao giờ mới thay đổi?  Tất cả chỉ trông chờ và ỷ lại thôi.  Phải có những người có tư tưởng mới mẻ mới làm thay đổi được.”

 

Thật vậy thính gỉa Nguyễn Khắc Giang nếu chúng ta chỉ trông chờ và ỷ lại thì chắc chắn sẽ không thể thay đổi gì.  Tư tưởng mới mẻ cũng cần cùng hợp tác hành động theo số đông mới có thể tạo áp lực lên cầm quyền để tạo thay đổi.  Mong rằng mỗi chúng ta đều góp phần nhỏ của mình bằng cách hỗ trợ quảng bá các sinh hoạt dân sự đã và đang hình thành hiện này, đồng thời góp công sức vào phát huy sự lớn mạnh của các sinh hoạt dân sự mang tính đấu tranh cho nhân quyền và dân quyền này./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here