Bình Nhưỡng Không Nhẫn Nhục Hơn Nữa Với Bắc Kinh Như Hà Nội

- Quảng Cáo -

Bình Nhưỡng Không Nhẫn Nhục Hơn Nữa Với Bắc Kinh Như Hà Nội

Nguyễn Khanh và Nam Phương xin kính chào quý thính giả của đài Chân Trời Mới, để mở đầu cho tiết mục Từ Á Sang Âu tuần này là đề tài nói đến việc Bình Nhưỡng quyết tâm phải có cho bằng được vũ khí hạch nhân để nói chuyện trực tiếp với Washington không cần Trung quốc làm trung gian, chuyện này đã làm Bắc Kinh tức giận.

Mặc dù vào ngày 12 tháng 6 năm 2009, Bắc Triều Tiên bị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc ra Quyết nghị 1874 cấm không cho phóng tên lửa, vệ tinh lên không gian, nhưng Bình Nhưỡng coi như không vẫn tiếp tục chương trình phóng tên lửa của mình. Cuối tháng 12 năm 2012, một lần nữa Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc ra thông báo chung lên án và chế tài Bắc Triều Tiên vì Bình Nhưỡng tái vi phạm Quyết nghị 1874 khi cho phóng vệ tinh Quang Minh Tinh 3 vào không gian vào ngày 12/12/2012. Thật ra Liên hiệp quốc dự định ra Quyết nghị chế tài Bắc Triều Tiên, nhưng Bắc Kinh đề nghị chỉ cần ra một thông cáo chung là đủ, nếu không thì Trung quốc sẽ sử dụng quyền phủ quyết của mình để bác bỏ Quyết nghị chế tài Bắc Triều Tiên của Liên hiệp quốc. Đòn phép này chẳng qua là một lá bùa hộ mạng cho Bình Nhưỡng vì thông báo chung không có tính cách bó buộc mọi quốc gia phải tuân theo.

Mặc dù thế nhưng Bình Nhưỡng vẫn không vừa lòng vì muốn Bắc Kinh phải bác bỏ luôn cả cái thông cáo chung đó nữa. Thái độ không vừa lòng đó được thể hiện qua việc Bình Nhưỡng không lên tiếng cám ơn Bắc Kinh đã bao che và đặc biệt là qua những lời tuyên bố mới đây của ông Kim Chính Ân là Bắc Triều Tiên nhất quyết sẽ đẩy mạnh chương trình tên lửa và vũ khí hạch nhân mà không một quốc gia nào có quyền ngăn cản được. Muốn nói chuyện tay đôi với Mỹ phải có bom nguyên tử và tên lửa bắn xa trên 10.000 cây số.

- Quảng Cáo -

Hành động đó của Bình Nhưỡng đã làm cho những người lãnh đạo ở Trung Nam Hải tức giận nên đã nói thẳng ra rằng đây chưa phải là lúc chúng tôi đón tiếp Kim Chính Ân ở Bắc Kinh. Ngày 25/01/2013, tờ Hoàn Cầu Thời Báo đã nhồi thêm sóng bằng một bài xã thuyết cảnh cáo Bình Nhưỡng như sau: Nếu Bắc Triều Tiên vẫn tiến hành chương trình chế tạo vũ khí hạch nhân và phóng vệ tinh thì Trung quốc chắc chắn sẽ cắt giảm tiền viện trợ.

Bình Nhưỡng đã đáp lại ngay bằng cách cho đài truyền thanh, truyền hình Trung ương của họ loan đi một bản tin gọi là trọng đại về chuyện Bắc Triều Tiên quyết định đẩy mạnh việc thí nghiệm bom nguyên tử và phóng vệ tinh để thực hiện đúng theo di chúc mà cố lãnh tụ Kim Nhật Thành và cố tướng quân Kim Chính Nhật để lại. Bản tin cũng có đề cập chuyện tại hội nghị Ủy ban Quốc phòng Trung ương vừa được tổ chức mới đây, ông Kim Chính Ân đã chỉ thị rằng bằng mọi giá phải thí nghiệm thành công bom nguyên tử ở tiêu chuẩn cao, chúng ta không còn chọn lựa nào khác vì đây là ý dân. Thưa quý thính giả, mỗi khi lãnh đạo các nước độc tài muốn làm gì đó theo ý mình thì luôn bảo đó là ý dân, trong khi họ chẳng bao giờ dám tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý về bất cứ một vấn đề gì liên quan đến vận mệnh đất nước.

Theo các chuyên gia quan sát tình hình bán đảo Triều Tiên thì có thể lý giải phần nào về thái độ và những lời tuyên bố đó vì người đứng sau hỗ trợ cho chương trình phóng tên lửa của Bình Nhưỡng không ai khác hơn là Bắc Kinh, nhưng Trung quốc vẫn muốn sử dụng cái thông cáo chế tài của Liên hiệp quốc để dằn mặt Bắc Triều Tiên vì nhiều lúc Bình Nhưỡng làm trái ý Bắc Kinh. Cũng theo các chuyên gia này thì Trung quốc chỉ muốn sử dụng Bắc Triều Tiên như là một món hàng khi thương thuyết với Mỹ và hai nước Nhật, Hàn chứ không phải giúp cho Bắc Triều Tiên có phương tiện nói chuyện tay đôi với Hoa Kỳ, muốn gì phải qua sự dàn xếp của Trung quốc nên Bắc Kinh đã có thái độ răng đe đó đối với Bình Nhưỡng.

Liên quan đến chuyện Bình Nhưỡng quyết định đẩy mạnh việc thí nghiệm bom nguyên tử, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là ông Panetta trong một buổi họp báo vào ngày 24/01/2013 đã nói như sau: Rõ ràng là Bắc Triều Tiên vi phạm trắng trợn Quyết nghị 1874 của Liên hiệp quốc, chúng tôi rất ưu tư vì sự khiêu khích quá đáng của Bắc Triều Tiên, nhưng Hoa Kỳ đã chuẩn bị các biện pháp để đối ứng lại với sự khiêu khích này.

Những hành động khiêu khích điên cuồng của Bình Nhưỡng đã và đang gây bất ổn cho nền hòa bình thế giới nói chung và vùng Đông á nói riêng nên Bắc Triều Tiên ngày càng bị thế giới cô lập, phải dựa hẳn vào Trung quốc, thế mà rất nhiều lúc Bình Nhưỡng vẫn làm trái ý Bắc Kinh. Thật sự họ có muốn như vậy không, chắc chắn là không, nhưng vì bị chèn ép quá nên đôi lúc phải nói No với Trung quốc cho dù bị Thiên Triều tức giận. Xét về mặt này thì lãnh đạo CSVN nhịn nhục hơn Bình Nhưỡng nhiều, thưa có phải không quý thính giả.

Ngân Hàng Trung Quốc Sử Dụng Bạc Giả

Ngân hàng trả tiền cho khách bằng bạc giả là chuyện khó tin nhưng có thật tại Trung quốc, chuyện ra sao kính mời quý thính giả lắng nghe qua sự lược thuật của Nguyễn Khanh và Nam Phương.

Hôm thứ hai, ngày 28/01/2013, một người đàn ông Trung quốc có tên là Trương Kiều (34 tuổi) làm việc cho một công ty mậu dịch của Nhật ở Bắc Kinh có chuyện hãng phải đến thành phố An Sơn thuộc tỉnh Liêu Ninh, vì cần tiền tiêu nên ông Kiều đã vào ngân hàng bỏ thẻ tín dụng của mình vào máy rút tiền tự động (ATM) để lấy ra 1.500 đồng nhân dân tệ (tương đương với 250 mỹ kim). Khi cầm tiền trong tay, ông Kiều biết ngay là bạc giả nên tới ngay quầy tiếp khách của ngân hàng hỏi cho ra lẽ và yêu cầu đổi lại bạc thật. Nữ tiếp viên ở quầy trả lời rằng làm gì có cái chuyện máy rút tiền của ngân hàng trả bạc giả. Người đàn ông này chỉ tay vào máy rút tiền tự động vừa lấy tiền ra nói rằng nếu không tin thì mở camera phòng phạm gắn trước máy xem hành động của tôi từ khi bỏ thẻ vào đến khi rút tiền ra có chỗ nào đáng nghi hay không, nhưng trước khi xem camera thì hãy mở máy kiểm lại xem tiền trong đó là bạc thiệt hay bạc giả là biết ngay. Nữ nhân viên ngân hàng trả lời lại rằng từ máy đến quầy đi nửa đường ông tráo tiền giả thì ai biết được. Người Tàu thông thường nói chuyện với nhau đã ồn ào huống chi là đang cãi vã nên náo động cả lên khiến nhiều khách chăm chú nhìn. Trong những người khách đứng nhìn cuộc cãi vã đó, bổng nhiên có hai người đàn ông ăn mặc lịch sự đến nói nhỏ với ông Kiều rằng nếu bảo đó là bạc giả thì đưa đây, tôi đổi tiền thật cho. Lẽ đương nhiên ông Kiều mừng húm đưa ngay và nhận tiền thật rồi ra khỏi ngân hàng và liếc nhìn thấy nhân viên ngân hàng lấy tờ giấy có hàng chữ máy bị hư ra dán vào máy. Ông Kiều đem chuyện này nói cho bạn bè biết để cẩn thận mỗi khi đi rút tiền ở ngân hàng, đừng có tưởng tiền rút từ ngân hàng ra chắc chắn phải là bạc thật 100%. Gởi tiền thật lấy phải bạc giả ra xài, bị bắt là đi tù ngay, tiền mất, tật mang. Các bạn của ông Kiều bảo tại sao lúc đó không kêu công an đến làm cho ra chuyện thì ông Kiều trả lời rằng nếu họ không đổi lại tiền thật cho tôi thì chắc chắn phải kêu công an tới chứ, nhưng họ đã đổi lại thì thôi, ở cái xã hội đồng tiền làm nên luật pháp như Trung quốc bây giờ, người dân thấp cổ, bé họng muốn làm lớn chuyện với ông đại gia chỉ rước khổ vào thân. Tôi biết hai người đến đổi lại tiền thật cho tôi cũng là nhân viên ngân hàng, họ giả dạng làm khách, đứng đó để giải quyết những trường hợp như tôi, còn ai không để ý thì coi như thanh toán khoản tiền thật trả cho người vừa rút tiền họ lấy để chia nhau ăn, người rút tiền xài bạc giả bị bắt ráng chịu chứ họ đâu có trách nhiệm gì đâu, nếu khai tiền này là tiền vừa rút ở ngân hàng ra thì họ phủ nhận là xong. Công an mà hỏi tới thì ém cho một mớ tiền thật rồi đâu cũng vào đó. Đến ngân hàng mà cũng còn làm cái chuyện gian lận, lừa lọc như thế thì chẳng còn biết tin vào ai nữa. Một người làm việc chung với ông Kiều rất bức xúc khi nghe kể chuyện này, tối về nhà thuật lại cho người anh ruột của mình biết. Người anh ruột đó đang làm ký giả cho tờ Tân Kinh báo, nhờ người em dẫn đến gặp ông Kiều để hỏi rõ thêm nhằm đưa lên báo bởi vậy tin này mới được mọi người biết đến. Cái tên Trương Kiều là tên do ký giả đặt chứ người bị đổi bạc giả không muốn nêu tên thật.

Các nhà hoạt động xã hội ở Trung quốc nói rằng bài báo này có thể làm cho những ngân hàng gian lận theo kiểu đó chùn chân trong một thời gian, nhưng rồi sẽ giở thói lừa đảo lại cho mà coi. Cái xã hội Trung quốc ngày nay là thế, chán thật.

Từ Á Sang Âu, Nguyễn Khanh và Nam Phương xin kính chào tạm biệt và kính mời quý thính giả nhớ đón nghe chương trình này vào tuần sau cũng vào giờ này trên làn sóng trung bình 1503 kí lô chu kỳ của đài Chân Trời Mới.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here