Bố láo bố lếu

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Hình như mấy năm trước có một cán bộ đã từng chối… Rất hay:

– Bố láo bố lếu làm gì có.

(https://vn.sputniknews.com/20190527/gian-lan-thi-cu-bo-lao-bo-leu-lam-gi-co-chuyen-phat-ngon-soc-cua-giam-doc-so-gddt-son-la-vu-mua-ban-diem-thi-7547515.html)

- Quảng Cáo -

Ông đương kim bộ trưởng Bộ Tài chính chối không nói tiền gì đó cạn kiệt. Ông cho rằng do ông nói tiếng Nghệ An nên mọi người nghe Không Rõ. Có người dùng cách nói lái để giải thích, Không Rõ nghĩa là Kho…

Ông giám đốc sở Lao động thương binh và xã hội TPHCM được báo chí trích lời, cho rằng ông đã nói “Chưa có ai thiếu ăn khốn khổ vì dịch”.

Khi bị dư luận phản ứng quá mạnh, ông chối “Tôi không nói chưa có ai bị khốn khổ… ”

Chối theo kiểu “gắp lửa bỏ tay người”, báo chí thành tội đồ nói sai sự thật, nên nghe nói họ phải tự bảo vệ bằng cách công bố băng ghi âm lời nói của ông. Chuyện bé xé to… Đúng là không có cái dại nào giống dại nào.

Giờ thì thành tích học tập và chất lượng bằng cấp của ông cũng đang bị soi… Khiến ông bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cấp trên trực tiếp của ông, cũng chột dạ về bằng cấp, vì cũng từng dính phốt đạo…/.

- Quảng Cáo -