Ôi, đất nước người!

- Quảng Cáo -
Hôm qua đưa Đình Bảo đi tiêm ngừa định kỳ. Trước khi tiêm, ông bác sĩ nói: “chỉ ngày hôm nay thôi mà nhà nước đã phải tốn cho Đình Bảo gần 500 đô cho 2 mũi thuốc ngừa, con thấy nhà nước bên này tốt chưa”.
Em ấy vẫn cười tươi sau khi bị bác sĩ tiêm 2 mũi thuốc ngừa to tướng. Đúng là có máu lì.
Nghe ông ấy nói mình mới sực nhớ đúng là nhà nước tốt thật. Từ khi mình mang thai Đình Bảo cho tới lúc sinh ra, toàn bộ chi phí khám thai, siêu âm, xét nghiệm, sinh nở, cả dịch vụ y tá thăm khám tại nhà sau sinh đều do nhà nước chi trả, mình không phải trả một đồng nào. Và giờ thì chi phí đi bác sĩ, tiêm ngừa cho Bảo cũng được nhà nước đài thọ. Đó là chưa kể Bảo còn được tiền sữa nhà nước cấp cho mỗi 2 tuần, con số không hề nhỏ.
Hình minh họa
Đó là nhà nước của người ta, nơi mà không có nổi một cái tượng đài. Còn nhìn về nước Việt, thấy thương cho dân mình. Bao giờ thì nước mình mới được như nước người ta?
Thầm cảm ơn nước Úc đã cưu mang mình và gia đình khỏi nạn cộng sản.
- Quảng Cáo -