Có dịch thì dập dịch, đừng kỳ thị nhau

- Quảng Cáo -

Việc báo chí khoét sâu đổ lỗi cho Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng như là nguyên nhân của ổ dịch là một bất công.

Nguyên nhân cả thế giới điêu đứng là vì con virus vũ hán – trung quốc. Sự thật đó là căn bản và đầu tiên.

Tiếp đến cũng đừng quên rằng chính báo chí đã tung hô ăn mừng chiến thắng covid. Cũng chính tuyên giáo cố vùi lấp thông tin biên giới vẫn bị người từ Trung Quốc chui qua mỗi ngày. Chưa kể giữa mùa dịch ai đã lùa dân đi kỉ niệm ngày thống nhất này kia?

- Quảng Cáo -

Không ai muốn mang dịch, vì vậy riêng tôi chưa bao giờ cạnh khóe ai kiểu “quả báo” này nọ. Và dù không phải hoàn toàn là lỗi của mình, hai vị mục sư quản nhiệm Hội Thánh đã công khai xin lỗi, sự cao thượng và cần thiết này chưa bao giờ thấy ở một lãnh đạo nón cối nào.

Thế nên đừng cái kiểu đổ vạ tập thể và tấn công hội đồng đó. Nó chỉ cho thấy có một sự nhất quán trong chính sách phân biệt đối xử mà thôi.

Vì vậy, có bệnh thì chữa bệnh, có dịch thì dập dịch, đừng kỳ thị nhau.

- Quảng Cáo -