Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

- Quảng Cáo -

Chu Mộng Long|

(Không phải thơ. Chỉ viết nhanh tiễn Ma Kyal Sin vào cõi bất tử)

Đóa hoa sáng rực trời Myanmar

Ma Kyal Sin

- Quảng Cáo -

Hoa nở bằng vũ điệu trên đường phố

Vũ điệu của niềm tin

Tự do dân chủ và hoà bình.

Tôi yêu bước chân em

Không phải nhịp điệu trên sàn diễn phù hoa

Mà hòa điệu cùng bước chân hàng triệu người trên phố mịt mù súng đạn

Bước chân đá vào cường quyền

Lấy nước thơm hòa bình và tự do

Rửa hơi cay của bạo quyền trấn áp và đắng cay của phận người nô lệ.

Tôi yêu đôi tay em

Không phải đôi tay mơn trớn giữa vũ trường nồng hơi men

Mà đôi tay vung lên cùng hàng triệu người giữa tiếng nổ xé toang trời Tây phương cực lạc

Đôi tay vung thẳng vào mặt quân man rợ

Xua khói đen bốc lên từ địa ngục của lũ quỷ và trùm lên sự sống của đồng bào mình.

Tôi yêu tấm thân em

Không phải tấm thân ẻo lả cho lũ đàn ông đắm đuối khi chán chê hạnh phúc gia đình

Mà tấm thân hòa nhập cùng dòng người cuồn cuộn giữa giông bão

Tấm thân hứng lấy hiểm nguy và chết chóc

Hút họng súng của sát thủ máu lạnh và ánh mắt căm thù của kẻ độc tài bắn vào nền dân chủ.

Tôi yêu mái đầu em

Không phải tóc mây chập chờn theo ánh đèn sân khấu

Mà mái đầu ngẩng cao cùng mọi người giữa trùng vây họng súng từ trên cao chĩa xuống

Mái đầu hứng lấy viên đạn xoáy theo cơn lốc của thần chết

Xoá tan sự đe doạ của bạo quyền và sự sợ hãi của phận cái kiến con ong.

Tôi không khóc cho em

Mà tự hào về em

Cô vũ công bé nhỏ

Lớn hơn cả đất trời Myanmar

Tự hào bước chân em đạp bằng đất dày mở cửa cho lũ quỷ trào lên từ địa ngục

Tự hào đôi tay em đấm nát bức tường thành che chở cho những tên bạo chúa

Tự hào tấm thân em hút sạch ám khí bủa vây cuộc đời

Và tự hào mái đầu em toé sáng cả màu hoa và máu tươi giữa trời cao.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

Chân em sống trong hàng triệu bước chân

Tay em sống trong hàng triệu đôi tay

Thân em sống trong hàng triệu tấm thân

Và đầu em sống trong hàng triệu mái đầu

Tự do dân chủ và hoà bình không ai cho không

Nhưng em đã cho không

Bằng tất cả những gì của mình

Ma Kyal Sin

Đóa hoa sáng rực trời Myanmar!

5.3.2021

Chu Mộng Long

#Myanmar #MaKyalSin

- Quảng Cáo -